Em là 2k2, 2 đứa em yêu nhau từ cuối lớp 12 nhưng bị gia đình ngăn cấm.Tới khi lên HN nhập học mới được gần gũi nhau, giờ sắp thi kì 1 rồi mà cô ấy lại bảo em là có bầu 3 tháng. Bọn em nên âm thầm giải quyết hay báo cho gia đình ạ, em hoang mang quá
Đây là việc hệ trọng.
Qua cách đặt câu hỏi của em thì thầy nghĩ 2 đứa chưa đủ chín chắn để tự giải quyết việc này đâu. Trước tiên phải đi khám tại địa chỉ uy tín, bệnh viện chuyên khoa Sản để được các bác sĩ tư vấn - tuyệt đối không khám ở các phòng khám tư, khám chui. Sau đó, 2 đứa cần bàn bạc, thống nhất với nhau và tốt nhất là nên trao đổi với cả 2 gia đình. Nếu đã thật sự thương yêu nhau và có trách nhiệm, đàng hoàng thì không có gì phải e sợ cả.
Và quan trọng nhất là cần phải làm tất cả những điều trên thật nhanh, ngay và luôn nhé.
À, nhớ bài học này nữa, nó nghiêm trọng đấy, đừng xuề xòa, dễ dãi, kẻo lại có lần sau :)
Qua cách đặt câu hỏi của em thì thầy nghĩ 2 đứa chưa đủ chín chắn để tự giải quyết việc này đâu. Trước tiên phải đi khám tại địa chỉ uy tín, bệnh viện chuyên khoa Sản để được các bác sĩ tư vấn - tuyệt đối không khám ở các phòng khám tư, khám chui. Sau đó, 2 đứa cần bàn bạc, thống nhất với nhau và tốt nhất là nên trao đổi với cả 2 gia đình. Nếu đã thật sự thương yêu nhau và có trách nhiệm, đàng hoàng thì không có gì phải e sợ cả.
Và quan trọng nhất là cần phải làm tất cả những điều trên thật nhanh, ngay và luôn nhé.
À, nhớ bài học này nữa, nó nghiêm trọng đấy, đừng xuề xòa, dễ dãi, kẻo lại có lần sau :)