Nhìn lại chặng đường theo đuổi người ta, lụy tình, cuối cùng chẳng được gì chỉ tự hủy thanh danh :(
ước gì mình cũng có đủ dũng cảm để theo đuổi một người như vậy á, mình thích ai mình chỉ dám ngắm nhìn như vậy thôi chứ không dám làm gì hơn luôn. dù cuối cùng bạn hông có được người ta nhưng bạn đã dũng cảm theo đuổi như vậy rồi thì không còn gì để hối tiếc hết á, rồi mình cũng sẽ gặp được người mình yêu mà người ta cũng yêu mình thui nè
năm nay mình 20 tuổi khi mình nói với mọi người về ước mơ của mình mọi người bảo mình điên nên trong suy nghĩ của mình thường trực suy nghĩ tại mình khác biệt hay thực sự mình là 1 kẻ điên ?
Bạn còn trẻ, bạn còn nhiều thời gian nếu thật sự cố gắng thì ước mơ của bạn chắc chắn sẽ thực hiện được. Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai dùng lời nói của họ để tước bỏ đi ước mơ của bạn, họ không có quyền đó
Cuộc nói chuyện với người yêu mỗi ngày cứ quanh quẩn “ăn gì chưa?”, “làm việc xong chưa?”,… Bạn ấy còn ít nói lời yêu với mình, ít chia sẻ, cách nhắn của bạn khiến mình hụt hẫng. Phải làm sao?
mình sợ nhất là giai đoạn này khi iu nhau, thẳng thắn nói với người yêu là mình đã tủi thân như thế nào đi nếu ảnh còn không thay đổi thì mình đổi ảnh
Thường các bạn nam thích ai đó là họ thường đến gần hay né tránh vậy ạ?
mình nghĩ nam hay nữ khi thích ai đó đều muốn đến gần í chứ, như mình nè chỉ cần gặp người mình thích nhiều hơn một chút là ngày hôm đó mình cực kì vui vẻ