@yt2019tdohongnhat6527

Silver Bullet

Cậu đã bao giờ bị nghi oan? Mình đang rất ấm ức nhưng không biết nên giải thích như nào :(

Mình khá là lười giải thích, nếu chuyện không quá nghiêm trọng thì không cần đôi co nhiều lời quá làm gì. Khi mây mù tan đi, ánh dương tỏa sáng. Ai thật ai gian mọi người cùng tỏ :<<
❤️ Likes
show all
tongthatbao’s Profile Photo ngmleyh’s Profile Photo TuyetTran232’s Profile Photo Myforever1110’s Profile Photo Nhokcungdau’s Profile Photo vanhangnguyen1507’s Profile Photo NguoiCaHatThoiMatThe’s Profile Photo maaalsalama’s Profile Photo

Latest answers from Silver Bullet

Điểm đại học năm nay cao vl 😳

Sao rồii? Có t đây, dù thế nào cũng đừng quên t chứ. Addfr lại đi nào...

cho dù bạn chả làm gì sai. vẫn sẽ có những lúc bị bất công, bị oán trái bla bla. đâu p bạn có thể sống mà hành động ng khác k ảnh hg 1 tí gì đến bạn? với tay nhờ ng giúp k là ăn bám. người với người có tình! khuyên, chứ k quyết thay đc

ok, mình ghi nhận thêm góc nhìn của bạn để hoàn thiện hơn. Nhưng mà hãy nhớ những gì mình mới nói với b để sau ngẫm xem đúng sai mấy phần nhá, bạn chắc ít tuổi hơn mình.

công việc không như mong muốn thì có thể do thời gian chưa đủ cách làm nên thay đổi... mà chuyện k như mong muốn là rất rất bình thường mà, gì mà "bị như thế là đúng r". chả có gì là bị hết. việc này là bình thương, thử thay đổi cách làm hoặc nhờ ai đó có kinh nghiệm tư vấn cụ thể đc mà

Mình muốn nhắc nhở với bạn một điều, con đường dưới chân, không có ai quyết định hộ bạn phương hướng, tổn thương trong tâm, cũng không có người thay bạn lau nước mắt. Vì vậy, tốt nhất hãy tự mình quyết định con đường đi của mình.
Hãy chạy đến đích bằng đôi chân của chính mình cho dù bạn là người đến cuối cùng, ít nhất đó cũng là thành quả do bạn gây dựng nên chứ không cần nương tựa và nhờ vả ai khác. Tiên trách Kỷ, hậu trách Nhân, quán sét xem bản thân mình đã thật sự cố gắng hay chưa rồi mới tìm đến sự giúp đỡ. CV mình đang theo đuổi nó khét khe như vậy nên tính cách mình ảnh hưởng theo. Sống trên lưng người khác dễ có ngày nó cõng qua biên giới luôn chứ chả đùa ^^!

Phải làm gì khi kết quả công việc không như mình minh muốn hả anh :(

Khi mọi việc gần như không thuận lợi, thế giới như quay lưng lại với bạn thì đó là lúc bạn nhận ra rằng ...
" À mình bị thế là đúng rồi, nó là hệ quả của những gì mình làm trước đó ".
Khi bạn ý thức được điều này để thay đổi, thì mới thực sự đứng lên và bước tới.
Sẽ không có bất kỳ sự cải thiện nào, nếu lúc nào bạn cũng đổ thừa cho hoàn cảnh và lỗi của người khác.
Cố lên nhé ^^!
Phải làm gì khi kết quả công việc không như mình minh muốn hả anh

Làm thế nào để tránh bớt thị phi ạ?

Chuyện rằng…
Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:
– Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?
Hứa Kính Tôn trả lời:
– Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.
Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.

View more

#2

yt2019tdohongnhat6527’s Profile PhotoSilver Bullet
Có cậu em đêm muộn nhắn tin "đời em khổ quá anh ah, sao cuộc sống em cứ mãi tồi tệ và luẩn quẩn vậy, gặp hết đen đủi này đến đen đủi khác, từ chuyện công việc tình cảm cho đến gia đình rồi tiền bạc "
.... Thật ra... ai rồi cũng sẽ có những thời điểm như vậy thôi. Mình nói với cậu ấy rằng: điều tồi tệ nhất trong cuộc đời không phải là ba chuyện tiền bạc, tình cảm, gia đình kia, mà điều tội tệ nhất của cuộc đời em hiện tại là em không chấp nhận sự thật " cuộc đời mỗi con người rồi ai cũng sẽ có những khoảng thời gian tồi tệ như vậy ".
Sự thật là vậy, con người sinh ra, tạo hóa sinh ra con người nói về lý thuyết nhà phật hay quan niệm của các tôn giáo là sự tái sinh và trải nghiệm. Một người sinh ra lớn lên không lo toan suy nghĩ, không gặp sóng gió trong cuộc đời, không đau khổ, không trải qua hỉ nộ ái ố thì đến khi nằm xuống với lòng đất cũng như một con gà công nghiệp : sinh ra để chết .
Vì vậy sống là hạnh phuc, còn sống là còn phải trả nghiệp, còn phải trải nghiệm, còn phải học hỏi . Trải nghiệm, học hỏi từ đắng cay, đay khổ, vui sướng, hạnh phúc. Thì đấy mới là cuộc sống.
Ai mà chả mong mình có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.. nhưng nghĩ xem đấy chỉ là mong muốn khi chính bản thân không có được. Vậy nếu như bản thân ngay từ lúc sinh ra đã có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc thì liệu có thực sự hạnh phúc.
Giống như ông Lại Văn Sâm đã từng nói . Thế hệ bây giờ thât ra rất khổ, không sướng như thế hệ chúng tôi ngày trước. Vì thế hệ chúng tôi đã trai qua đắng cay, đau khổ, trải qua chiến tranh trải qua mất mát đau thương để rồi bây giờ được hưởng hòa bình , chúng tôi sướng lắm, hạnh phúc lắm. Còn giới trẻ bây giờ hạnh phúc sung sướng quá sớm nên nhiều thứ hạnh phúc họ không tự nhận ra.
Đúng là như vậy, cuộc đời con người đâu phải cứ ngay từ đầu hạnh phúc đã là hạnh phúc, hạnh phúc lớn lao nhất là khi trải qua muôn vàn khó khăn và đau khổ chợt nhận ra giá trị của hạnh phúc.. có những người dành cả cuộc đời sống trong sóng gió, dèm pha, đau khổ.. đến đến phút cuối đời khi nằm xuống đất lanh, ngửi mùi đất và họ vỡ òa .. a hạnh phúc chính những những năm tháng đã sống bằng nhiệt huyết bằng trái tim chống chọi với nghịch cảnh.
Vì vậy đừng bao giờ khóc lóc trước nghịch cảnh, khó khăn hay những điều tồi tệ . Vì cuộc sống này chắc chắn bạn hay bất cứ ai rồi cũng sẽ phải trải qua.

View more

Anh thấy ngành anh đang học có ổn k ? Sắp thay đổi nguyện vọng rồi mà em vẫn chưa biết nên học ngành nào.

Cái nghề xây dựng là khổ cực nhất nhì cái xã hội bây giờ. Ông nào may mắn đc làm hs thì cũng đỡ mưa nắng nhưng thỉnh thoảng vẫn phải chạy ra công trình, cs ăn lán ở trại ko khác gì ổ chuột. Còn mấy ae ngoài công trường dãi nắng dầm mưa, việc gì cũng đến tay ko khác gì thằng công nhân, làm không biết có ngày chủ nhật, nhiều hôm chỉ mong trời mưa để đc nghỉ ,ai ngờ lại phải vác máy bơm đi bơm nc, công trình nay đây mai đó. Lương nửa năm chưa thấy đâu. Mức lương bao nhiêu cho phù hợp vs cái nghề này, trong khi mấy năm ăn học tốn kém ko bằng lương công nhân trong xưởng, nghỉ 4 chủ nhật ,lương đều như vắt chanh. Các xếp bảo trẻ phải phấn đấu, cố gắng bươn chải để mai kia cũng làm xếp. Thử hỏi bao nhiêu ông theo nghề này để mai kia làm sếp. Ông tư vấn giám sát công trình mình bảo, các cháu còn trẻ bỏ nghề đi mà làm lại. Đấy là chia sẻ chút thực tại của mình ^^! Bạn chắc từ fb mình qua nên biết chút về mình, công việc chính của mình là gì chắc bạn biết mình không nhắc lại, nó không có liên quan gì cái mình đang học cả. Chọn ngành học chưa phải là chọn công việc tương lai, nhưng ngay từ đầu nếu có cơ hội thì việc gì phải chọn bừa để rồi sau làm trái ngành. Tìm hiểu kĩ, quyết định là ở bạn, lĩnh vực nào cũng có những người cực kì thành công. Chúc em có lựa chọn tốt nhất để sau này không phải nói "giá như".

View more

Anh thấy ngành anh đang học có ổn k  Sắp thay đổi nguyện vọng rồi mà em vẫn chưa

Càng ngày càng thấy m khó gần, nhiều lúc muốn nói chuyện tí mà khó thật đấy

Dùng từ áp lực thì hơi to tát, nhưng mà cũng có phần đúng. Chuyện gia đình, chuyện bên cty rồi còn đi học, team trick, job sàn, trade...tớ công nhận quỹ thời gian của tớ không còn dư nhiều cho bạn bè lắm nhưng mà yên tâm đi tớ vẫn là tớ đây ^^

Mọi thứ cứ đến dồn dập làm mình suy sụp quá,mình phải làm sao đây

Mình nghĩ ai cũng có một thời khắc, mà mình hay gọi rằng thời khắc đen tối. Đó có thể là khoảng thời gian vừa chia tay mối tình tưởng như khắc cốt ghi tâm, phá sản, tay trắng, hoặc là một người thực sự quan trọng với chúng ta không còn ở cạnh chúng ta nữa.
Mình rất thích Avril Lavigne, một trong bài hát mà mình thích nhất của bả là When You're Gone, mình đã nghe chục năm rồi và giờ mình cũng đang nghe nó, để gõ gõ vài dòng thế này.
Lâu lắm mình không ngủ sớm hoặc đúng hơn là không thể đi ngủ sớm, áp lực, công việc, này kia, nó khiến mình đôi khi chẳng thể ngơi nghỉ. Hồi trước, mình có thể vuốt ngược, rồi mái chém kiểu Hàn nhưng giờ thì chẳng được như thế nữa, vì tóc mình thưa đi nhiều, thậm chí lúc gội đầu xong đứng trước gương, mình còn chẳng tin được nữa kìa.
Nếu bạn đọc được câu trả lời này, mình biết, có thể ngày mai là thời khắc đen tối hoặc không chẳng hạn thì mình luôn muốn bạn kiên cường hơn, vững vàng hơn.
Dù cuộc sống có như thế nào vẫn phải sống tốt nhé ^^! Còn mục tiêu còn tương lai là còn tất cả.
Thực ra đêm nay có đen tối kiểu gì, thì mai trời cũng sáng ^^

View more

Mọi thứ cứ đến dồn dập làm mình suy sụp quámình phải làm sao đây

Language: English