@Bluedolpcy2402

Ngư

"You're mine, this beauty is only mine to see, mine to touch and mine to feel," - Jikook - req độc luôn =))))

//câu này nghe thật…//
-----
“Em là của anh. Vẻ đẹp này chỉ mình anh được thấy, mình anh chạm vào và mình anh cảm nhận.”
Tiếng nói trầm đục vang lên giữa căn phòng nhỏ hẹp, bàn tay Jimin lướt nhẹ trên khuôn mặt người đối diện, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Chỉ có điều, vào khoảnh khắc anh nhìn vào đôi mắt của cậu trai đang ngồi trên đùi mình, đột nhiên đầu óc anh trở nên trống rỗng.
“Cut!” Tiếng đạo diễn vang lên khiến Jimin giật mình rời mắt khỏi người kia.
Đương nhiên với việc làm hỏng một cảnh quay đến lần thứ bốn, đạo diễn chẳng có lí do gì mà không làu bàu và tỏ rõ thái độ không hài lòng với Jimin, dù cho anh có là diễn viên đang nổi đi chăng nữa.
“Đạo diễn, chúng ta nghỉ một lát đi. Tôi nghĩ anh ấy đang mệt.” Bạn diễn của Jimin, chính xác thì là Jungkook, lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, giúp Jimin có thể thở lại bình thường. Nhưng chỉ là vài giây, trước khi anh phóng ánh nhìn về phía cậu và bắt gặp đôi mắt long lanh của người kia cũng đang nhìn lại mình. Và đương nhiên, Jimin làm sao mà hô hấp bình thường cho nổi.
Công bằng mà nói, Jimin nghĩ có lẽ cảnh quay nóng bỏng này sẽ dễ dàng hoàn thành, nếu như bạn diễn của anh không phải là Jungkook, người mà chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu nhìn thấy đã khiến Jimin không sao rời mắt được. Hóa thân vào nhân vật thế quái nào được chứ, khi cậu ấy ngồi trên đùi anh với đôi môi hé mở, với vòm ngực khe khẽ phập phồng, và đôi mắt long lanh ấy?
Có lẽ mình nên tìm một nơi và nghỉ ngơi một lát. Jimin thầm nghĩ, sau đó tiến lại gần phòng hóa trang. Nhưng Jimin chẳng nghỉ ngơi được bao lâu, bởi vì chốt cửa rất nhanh đã bị mở ra, và Jungkook ló đầu vào ngay sau đó cùng với một nụ cười thân thiện. “Tôi vào được chứ?”
Nhận được cái gật đầu của Jimin, Jungkook chậm rãi tiến vào phòng, cùng với hai lon cà phê sữa trên tay. Cậu đưa cho anh một lon, và chết tiệt, đôi mắt kia lại làm Jimin bối rối.
“Tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện, để thân thiết hơn chẳng hạn.” Jungkook nói, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười nhẹ.
Jimin không hiểu từ “thân thiết” mà Jungkook dùng là “thân thiết” ở mức độ nào, bởi vì theo anh nhớ, họ đã làm quen và trở nên thoải mái với nhau hơn kể từ hai tháng trước khi bộ phim bấm máy rồi.
“Tôi chưa diễn cảnh này bao giờ cho nên có lẽ sẽ hơi khó để tạo cho anh cảm xúc.” Jungkook xoay lon cà phê trong tay. “Hơn nữa, anh biết đấy, đúng là rất khó để nói những lời đó và có những cử chỉ thân mật với ai đó mà mình không cảm thấy thoải mái.”
Đọc tiếp tại đây: https://docs.google.com/document/d/1jxd0D90ysEUrs2hs0RxL4FU2gn_EJ-0luFJZOYDLcw4/edit
❤️ Likes
show all
LuuThiNgocYen’s Profile Photo phhoan’s Profile Photo Canh_cucheo’s Profile Photo jinjin_1004’s Profile Photo chunnie2909’s Profile Photo Jerry_VIP_510’s Profile Photo

Latest answers from Ngư

Ngư cho mình xin fb đii ^•^

thôi ạ fb của mình nhạt nhẽo lắm không có gì thú vị đâu =))

Cuối tuần này bạn có kế hoạch gì?

mình thật sự, thật sự muốn có cảm hứng ngồi nặn fic otp ;;;A;;;

lảm nhảm.

trước đây thì mình nghĩ, ai mà không thích j-hope cho được nên là cảm thấy bản thân thích j-hope cũng như mọi người thích bangtan thích j-hope ấy. nhưng dạo gần đây mình nhận ra là mình thích j-hope nhiều lắm, hoseok mình cũng thích, hobi cũng thích luôn. mình thích hết.
cũng không biết là thích nhiều như vậy từ lúc nào, bắt đầu thích từ lúc nào cũng không biết luôn. chỉ là kiểu một ngày nọ nghĩ tới hoseok rồi tự hỏi, sao thích hoseok thế nhỉ. thế là ngày đó mình biết mình thích hoseok nhiều lắm.

lảm nhảm.

Hôm này trời mưa nè. Hôm nọ xem fmv của Snow Peach thấy cảnh này, tự dưng khóc như chó =)) chị ấy quay từ đằng sau của Jungkook ấy, nhìn nhỏ lắm, nhỏ xíu hiu...

lảm nhảm.

Ngày hôm ấy Jungkook tinh khôi lắm, trắng mềm bông bông. Nhìn thế này rồi nghĩ, ai mà làm bạn nhỏ này tổn thương, là đồ xấu xí xấu xí.

Cho em xin fb chị ạ, em chỉ theo dõi ko cần kết bạn đâu ạ

Facebook chị không có gì hay ho đâu em ạ, chị cũng không để chế độ theo dõi. Cảm ơn em ~

Language: English