Thảo ơi, Lâu lắm ko gặp Thảo, Thảo còn nhớ anh không, Anh ngày nào cũng nhớ đến Thảo, mỗi sáng thức dậy anh nhớ Đến Thảo. Mà Lần này anh Viết hoa chữ Thảo rồi nhé. Thảo ơi anh thích em lắm lắm.
Tại sao sáng thức dậy lại nhớ Thảo ? =.=
Chị có thể vẽ giúp em một bức từ nhân vật audition sang chibi không ạ . em thanks trước ạ =))
Em gửi hình qua inbox để chị báo giá nhe ;;)
dfghjhgfdjhgffghnbvcvbnjytrd
Gõ tiếng mẹ đẻ đi nào OTL
Tui biết Thảo 25 rồi, nhưng nhìn mặt baby cute vậy chắc tâm hồn còn non lắm ha, chắc ko thích mấy thứ đen tối 18+ đâu :v
Thôi đi, inb rồi Thảo lại bêu tôi lên tường :v tôi ko phải soái ca đâu hahah, những lời xàm ngôn này là tận sâu trong lòng tôi, mỗi mình Thảo biết là đựợc..
Rồi giờ tui không biết là ai mà :))) có phải cái gì cũng bêu lên tường đâu..
Nhìn Thảo như thấy cả thiên đường luôn!! tóc đep, mặt bầu bĩnh, mắt môi gợi cảm, da trắng, ôi trời ơi, ước gì mình là người tốt, được sống ở cai thiên đường kia :(( hôn ngấu nghiến cặp môi xinh đẹp của Thảo
Anh còn chả thèm viết hoa tên em là em biết an không trân trọng gì em rồi. Không yêu!
chị ơi chị có tài liệu, video về vẽ chi tiết chibi ko ạ, e muốn tìm hiểu ạ
Chị đụng gì coi nấy thôi chứ không lưu về em. Em có thể tìm kiếm tài liệu bằng việc search : "cách vẽ chibi, cách lên màu chibi, các tỉ lệ cơ bản của chibi.." trên google ;video thì xem các Chibi Speedpaint trên youtube; Về cách lên màu thì em có thể tham khảo các tranh hay tutorials trênDeviantArt, Pinterest, Tumblr hay Instagram, search "chibi hay chibi skin/eyes..coloring tutorial...." là ra thôi nhe. Xin lỗi vì giờ mới trả lời em được vì chị tưởng không có ai hỏi nữa : - ;
"Có một công thức thành công luôn được áp dụng gồm KIÊN TRÌ,KIÊN TRÌ,KIÊN TRÌ Thành công là một hành trình,tuyệt đối không phải là đích đến. Con đường đi càng dài, bạn càng gặt hái được nhiều. Hành trang cho bạn không gì khác ngoài một ý trí kiên gian bền bỉ, sắt son Thành công không đến với ai chỉ nổ lực 1 hay vài lần,bạn nhất định phải kiên trì với thất bại. Một lần thất bại là thêm một bước tiến mới thành công, chắc chắn trên mọi con đường đều có chướng ngại vật, quan trọng là bạn phải biết vượt lển chính mình và không bao giờ bỏ cuộc Chướng ngại vật càng lớn thì thành công càng rực rỡ Và chúng ta chỉ thực sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng Khi cả thế giới dường như dừng lại với bạn, bạn hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được là nhờ ngược gió Khi cảm thấy mình đã chờ đợi quá lâu hãy nhớ đến hòn sỏi láng mịn là nhờ dòng nước chảy ngìn năm Đừng hỏi tại sao con đường lại quá dài. Đừng hỏi tại sao ngọn nuối kia lại quá cao. Tất cả là để những người như chúng ta chinh phục. NẾU KHÔNG THỂ BAY THÌ HÃY CHẠY NẾT KHÔNG THỂ CHẠY THÌ HÃY ĐI BỘ NẾU KHÔNG ĐI NỖI THÌ BÒ Bằng mọi giá phải TIẾN về phía trước Sự tích luỹ về lượng đến một ngày sẽ tạo nên sự thay đỗi về vật chất. Chướng ngại vật lớn nhất không khác gì ngoài ý chí của chính mình, bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân đã là vùng thành công, có ngã 9 cũng đứng dậy 10, có rớt xuốbg địa ngục thì cũng phải ngước lên mà bước tiếp. Thành công luôn đứng ở phía trước vậy cớ sao ta phải quay đầu."
chị ơi theo chị vẽ job với vẽ chơi chơi sở thích cá nhân cái nào tốt hơn ạ ?? hay là kết hợp cả 2 hả chị, e bị vẽ theo cảm xúc nhiều quá liệu deadline có giúp e khắc phục được ko hả chị @@ ??