Trải qua 2 mối tình nhưng không có cảm giác yêu thật lòng như thế có phải mối tình thật sự không?
Đương nhiên là không phải rồi cậu.
Yêu là thật lòng, thật dạ.
Mặc dù đã trải qua 2 mối tình, mà cậu vẫn không có cảm giác yêu thật lòng thì mình nghĩ tình cảm đó chắc chỉ là "tình cảm tạm thời" thôi.
Lúc ban đầu, thì tình cảm của cậu có thể là thật lòng đấy, nhưng trong thời gian ngắn, nó cứ phai nhạt đi nên cậu mới không có cảm giác thật lòng như vậy.
Đừng yêu một ai đó khi chưa "thật" yêu chính bản thân.
Đừng để khi yêu, mà chỉ như là "bên nhau".
Yêu là thật lòng, thật dạ.
Mặc dù đã trải qua 2 mối tình, mà cậu vẫn không có cảm giác yêu thật lòng thì mình nghĩ tình cảm đó chắc chỉ là "tình cảm tạm thời" thôi.
Lúc ban đầu, thì tình cảm của cậu có thể là thật lòng đấy, nhưng trong thời gian ngắn, nó cứ phai nhạt đi nên cậu mới không có cảm giác thật lòng như vậy.
Đừng yêu một ai đó khi chưa "thật" yêu chính bản thân.
Đừng để khi yêu, mà chỉ như là "bên nhau".