Ồ, cậu có thể kể tớ nghe được không, tớ sẽ vui cùng đó
Cùng anh chị ở chỗ làm ăn uống rồi nói chuyện với nhau..cũng k biết sao lại vui nhiều đến vậy..nhưng lúc chạy xe về sao cảm giác trống rỗng quá Cậu thế nào..
Hôm nay còn ít thời gian rảnh tớ đi loanh quanh nơi nào đó ở sài gòn, rồi ghé quán cà phê
Chắc là nên thử làm gì đó khác đi
Cậu tin vào điều gì trên thế giới này?
Tôi tin mọi điều nhưng chả tin điều gì tuyệt đối cả...mọi thứ đều có nhiều hướng và nhiều mặt..có lẽ tôi hơi bi quan..và cậu ở đâu giữa cái sài gòn chật chội này vậy ??
Tớ sống ở quận 1, cậu thì sao?
Tôi là 1 đứa con gái sống ở quê thôi..lên đây học rồi lưu trú đâu đó ở thủ đức nè..đố cậu biết tôi bao nhiêu tuổi???
Cậu 19 tuổi đúng chứ?
Cậu đúng..nhưng sao biết hay vậy?? nhìn hình tôi mà giống 19 ư..thế còn đằng đó đã bao nhiêu mùa hoa rồi
Haha, thật ra vì cậu đã nói tuổi của mình trên một cái ask nào đó cơ mà. Tớ hơn tuổi cậu một chút, nhưng tớ thích xưng hô như vầy hơn nên tớ sẽ tiếp tục giữ nguyên
Cậu coi ask tôi hay sao mà biết thế.. một chút là bao nhiêu..10 tuổi chẳng hạn?..à cậu là người bắc trung hay nam vậy..