@LTTTDL

Trannie

Em có tin vào duyên phận ?

Gặp đúng người thì cho nó là duyên phận. Sai người thì không.
Nói chung việc tin hay không là do người mình gặp là ai.
Chúng ta luôn có lý do để biện minh cho tình cảm của mình mà :))))

:))) A đọc đoạn repply của em cũng đủ hiểu em trưởng thành như thế nào rồi Sẽ có người đến người đi . Mỗi người một giá trị một kí ức một hoài niệm cũng có thể là cho bản thân update thêm một chút kinh nghiệm tình yêu Đến rồi đi đoạn đường nào mà chẳng có giá như ...

Việc quen giống như phép thử. Nhưng thực chất thì chẳng có gì là phép thử cả. Chí ít cũng làm 1 trong 2 tổn thương hoặc đau lòng.
Làm sao để chỉ cần chọn 1 lần mà không phải update???????

Tỉ lệ xác suất thống kê 80:20 Căn bản là bản thân yêu ai thì mặc kệ yêu hết mình . Cho dù một lần update thêm nhưng dù sao thì cũng đã dành trọn vẹn những gì của năm tháng thanh xuân Trân trọng những giây phút bên nhau . Mất rồi chẳng còn tiếc nữa ...

Vấn đề là sau mỗi lần quen sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể ổn định lại. Ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống :(((

Tình yêu mà có đắng có ngọt cả :))) Việc thất bại trong tình yêu cũng là một thứ gì đó gọi là bài học sương máu đi kèm với cuộc sống Cứ theo chủ nghĩa độc thân đến một lúc nào bản thân điều tiết được chính con người mình thì hãy yêu là tốt nhất thuii :))

Nói thì dễ thôi. Bất cứ ai chẳng nói được những triết lý sáo rỗng. Điều khiển suy nghĩ và lý trí được hay không mới là điều quan trọng.

Quay qua quay lại thì lại tóm trong từ Duyên Vạn sự tùy duyên đấy thôi :)))

Không hẳn.
Mà thôi, nếu b cho là vậy thì nó là vậy. Mỗi người một suy nghĩ :)))

Có những thứ xảy qua biết bao nhiêu thì vô tình anh lại rơi vào hoàn cảnh giống em

Nói sao nhỉ, sau hơn 7 tháng thì giờ t lại nghĩ rất khác. Trong một mối quan hệ không có hai từ "bình đẳng". Tình yêu là thứ gì đó rất chết tiệt. Nó có những mảnh đẹp đẽ, hạnh phúc, nhưng nó cũng có những mảnh đau đến xé lòng.
Với t tình yêu nó là thứ gì đó rất đáng sợ, khi đã dính phải rồi thì chỉ toàn là nỗi lo. Trằn trọc về quá khứ, không hài lòng ở hiện tại, sợ hãi với tương lai.
Khi trong một mối quan hệ rồi lại thấy thời gian độc thân đẹp đến lạ. Khi độc thân lại thèm khát tình cảm. Luẩn quẩn mãi chỉ có con người là hao mòn, tuổi tác không chờ một ai.
Liked by: Fr

Language: English