Home
@Nemm_ask
Thread
- Người mình thương không biết mình có t/c với anh ấy . Qua 1 lần gặng hỏi thì anh ấy nói là có t/c với bạn thân cùng lớp, chị đó cũng biết t/c của anh,nhưng 2 người vẫn giữ quan hệ bạn bè vì sợ quen nhau rồi lại phải chia tay. Tớ nhìn thấy 2 người bên nhau thì lại đau lòng.Mình phải làm sao?
bày tỏ tình cảm, dù biết sẽ từ chối nhưng như vậy sẽ giúp cậu nhẹ lòng hơn và tình cảm nó cũng dễ tan biến hơn
+2 answers
Read more
What others replied to:
- Người mình thương không biết mình có t/c với anh ấy . Qua 1 lần gặng hỏi thì anh ấy nói là có t/c với bạn thân cùng lớp, chị đó cũng biết t/c của anh,nhưng 2 người vẫn giữ quan hệ bạn bè vì sợ quen nhau rồi lại phải chia tay. Tớ nhìn thấy 2 người bên nhau thì lại đau lòng.Mình phải làm sao?
show all (10)
Buông bỏ đi . Cái gì bỏ được nên bỏ :<
Chống mắt lên coi tụi nó hp dc bao lâu 😅 Ns v thôi chứ bn đừng bùn. Thời gian còn dài chắc j bn đã thích a ấy cả đời chứ
Có đau lòng chứ, ít gặp mặt ng kia đi, ít quan tâm chuyện ngta, làm nhiều việc hơn hết mức có thể
Đau lòng quá, nhìn thôi chứ sao haha
Không lẽ bạn cứ đợi mãi một người không có tc với mình sao. Hãy nói ra đi đẻ lòng bạn không mệt mỏi nữa nha
Khó đấy
Đành quên anh ấy thôi.
Câu này hơi khó với tui ;-;