@VuNHPhuong

Phương Hoài Phương

Ask @VuNHPhuong

Sort by:

LatestTop

...

ko biết mọi người thường có cảm giac buồn vì điều gì nhỉ
Mình thì sợ cảm giác người khác sợ mình buồn ý
vì sợ mình buồn mà ngta ko nói gì cả, rùi mình cũng ko biết gì luôn, nhưng kiểu cứ bồn chồn, có gì đó ko xong lại ko có gì
À mà mình vừa nhận ra 1 điều mà bấy lâu nay mình cứ nghĩ mình là cái siêu thị, bạn của mọi nhà ấy
nhưng ko phải
có những người tưởng là thân nhưng lại chẳng bao h chia sẻ điều gì với mình. Họ vẫn đang sống tốt, sống cuộc sống "ko có P" như bình thường
Dù có khó khăn nhưng ng cần lại ko phải là mình
Nghe có vẻ bao đồng nhỉ
Nhưng mà họ với mình lại khá quan trọng
cảm giác hơi chán

Tại sao b lại chọn cô đơn khi quanh b có rất nhiều lựa chọn khác?

mình có chọn cô đơn đâu
mình có lựa chọn khác mà
nhưng mà lựa chọn ấy chưa có kết quả nên là vẫn cô đơn thôi

Related users

17/2

mỗi người có 1 sự lựa chọn riêng
đúng vậy
lựa chọn của mình, mình phải chắc chắn
còn sai
thì
bỏ đi 😂😂

11/2

ý chí của mình lại bị lung lay 1 lần nữa rùi á, mới có 2-3 ngày thôi
Làm sao để thoát ra khỏi mớ bòng bong to đùng đó nhỉ

10/2

Hình như mình đến cái tuổi biết thế nào là cô đơn, lạc lõng giữa dòng người tấp nập rùi
Hôm nay mình phải ở phòng 1 mình
Trời mưa bay bay
Thèm ăn bún cá nhưng dạo 1 vòng để gọi đồ ăn nhưng ko tìm thấy quán nào gần. Cứ lăn qua lăn lại, định ko ăn. Nhưng ngta bảo đói thì ko chịu đc thế nên lại dậy nấu cơm ăn 🤣🤣
Bây giờ nằm viết những dòng này là mình đang cảm thấy buồn lắm nè
Có ai đó chọc tui cười hộ với

9/2

Tự nhiên ngồi xe đứa em đèo về, bản thân vừa nhìn xung quanh mới thấy nhiều cái mới mà từ lâu rồi, những con đường cũng hay đi qua nhưng lại ko biết
Lần nào cũng vậy, chạy xe, vội vã hoà vào dòng người và chỉ nghĩ đến cái đích cuối cùng bản thân đến là đâu
Rồi lại nghĩ
Tại sao trong bất kì hoàn cảnh, hay mối quan hệ nào gia đình, người thân, bạn bè, công việc, ... lúc nào cũng là mình phải chờ đợi. Chờ đợi kiểu ko biết phải chờ đến lúc nào nhưng nhất định vẫn chờ. Nhưng ko chủ động hỏi. Có việc chờ có kết quả, có việc thì mãi ko
Buồn cười thật đấy
Thôi giờ thì đi ngủ thôi
Mai ngày đầu đi làm sau Tết
Mong là một năm suôn sẻ, ko phải chờ đợi nữa 🤣🤣

7/2

Từ hôm nay mình lại viết story của chính mình nhỉ
Thực ra mình bị quên tạm thời ấy, trừ 1 số chuyện nhất định ko quên thì gần như là quên sạch luôn
Có việc quay đi quay lại cũng quên mất luôn rồi
Nói hôm nay là ngày đầu tiên đi làm thì cũng ko đúng, chuẩn hơn là ngày đến chỗ làm
Vẫn vậy, chỉ là có 1 mình đến đó và làm ở đó thôi chứ ko có gì hihi
Chiều mình đi gội đầu và sang bác ăn cơm
Chuyện chẳng có gì nữa nếu như hôm nay lúc gửi xe dưới hầm thì bạn bảo vệ bảo mặt mình trông chán đời 🤣🤣
Tự nhiên mình nghĩ mình đeo khẩu trang mà trông vẫn chán đời đến thế à, xong mình cười thì bạn ấy bảo đỡ hơn rồi đấy. Haha thì ra cu cậu trêu mình 😄😄
Về phòng thì có chú ở cạnh sang lì xì, cái phong bao của thủ tướng nhìn uy tín thật sự. Người chú sống cạnh hơn tháng, mấy chị em gặp còn chả chào nay lại sang lì xì, mà còn kiểu dằn mặt 😄😄
À đến hẹn lại lên năm nay vẫn như mọi năm cứ đến tgian này là mình lại rơi vào trạng thái nên hay ko nên, quyết nên thì ko biết chọn cái gì
Đau đầu thật sự
Mặc dù là có tgian nhưng ko thể nào qua loa đc, xong cuối cùng lại qua loa cho xong 😁😁
Buồn cười thật

View more

Chúc chị một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn. Mong chị sẽ luôn luôn hạnh phúc nhaa!

Cảm ơn em nhiều nha
Chúc em và gia đình năm mới nhiều sức khoẻ, niềm vui, mọi điều thuận lợi nhé

1/2

Năm mới rùi nè
Chúc cho mình năm mới sẽ ko vấp phải những sai lầm của năm cũ
Chúc năm mới mình sẽ tỉnh táo hơn
Chúc năm mới có cơ hội được hoàn thành tất cả các dự định
Chúc năm mới nhiều sức khoẻ, ko ốm vặt
Dù thế nào cũng phải sống tốt nha

Anh vẫn không chịu nhắn tin trước đúng không ? Tôi đợi anh hơi lâu rồi đấy .

nếu đã chờ thì chủ động đi có phải hay hơn ko

6/1

Dạo này mình bị mọi người nói quá nhiều về việc ko biết hưởng thụ cuộc sống
Sống ko cho bản thân
thực ra thì cũng khá lâu rồi mình đã sống như thế chỉ là ko bị nói nhiều như đợt này thôi
Nhưng mà riết rồi nó cũng bị quen đấy
tự nhiên bảo mình sống kiểu hưởng thụ mình cũng ko biết phải sống như thế nào, khi bản thân lại chả thấy cần cái gì 😂😂

Ngày hôm nay của các bạn thế nào ? ghi ngày và giờ trả lời ask này vào nhé .

29/12
ko hiểu sao cả 1 ngày đầu nhức như búa bổ
nhức 1 cách ghê gớm
Cảm giác bản thân mệt mỏi rã rời, ko biết nên làm gì
Người thì cứ nôn nao, nhắm mắt là đầu quay mòng mòng
Mình đã khuỵu xuống nhà 1 lần
Và ngã vào tường 1 lần
cảm giác thật khó tả
xong nghĩ thế nào bản thân lại cố gắng làm nốt phần việc để ra về
Hôm nay ko còn ho đêm nữa nhưng đầu vẫn mòng mòng
Những ngày cuối năm
thật mệt mỏi 🙃🙃

Mọi người nghĩ sao về việc người yêu của mình lại có nhiều mối quan hệ thân thiết với nữ?

Chỉ vì cái suy nghĩ này mà tui cứ mất dần những thằng bạn thân 😫😫😫

...

Mình đang say lắm lắm mà mình chỉ muốn ngủ luôn thôi
Thế mà mình vẫn viết đc những dòng này
chắc mình chưa say đâu nhỉ

Chọn người yêu mình hay người mình yêu ? 🤍

nếu như là khuyên người khác thì tớ sẽ khuyên là chọn người yêu mình
nhưng bản thân tôi thì đã từ rất lâu rồi tớ vẫn chỉ chọn người mình yêu 🤣🤣🤣

!!!

1 giấc mơ đẹp mà giống thật quá nhưng bản thân lại là người băn khoăn nên đành tự thức dậy

Đang nghĩ gì

Mình cũng ko hiểu mình đang nghĩ gì nữa
Nhưng hôm nay mình lại thấy buồn quá, kiểu mình buồn ko hiểu vì sao mình buồn ý
Chắc là do ốm mãi mà ko khỏi nên là buồn nhỉ?
Hay tại mình thèm ăn kem mà lại ko dám ăn vì vẫn viêm họng?
Hay là vì sự thờ ơ trong sự hạnh phúc của ai đó mà mình lại buồn???

...

Những ngày như hôm nay cảm thấy rất bất an
Người thì mệt, lúc nào cũng sốt 38-39 độ, lúc thì lạnh
Cổ họng thì đau, nuốt nước bọt thôi cũng đau k chịu được
Thế mà cả ngày
...
Ngày mai hi vọng là ngày khác
Họng cũng hồi phục và người cũng khoẻ hơn, vui vẻ hơn

Ai đó chỉ mình cách từ chối tình cảm ng khác mà họ không đau lòng?

Mình nghĩ việc bị từ chối chắc chắn sẽ đau lòng, chứ ko thể ko đau lòng được
Mình chỉ thấy việc đau lòng sớm sẽ nhẹ nhàng hơn việc đau lòng muộn hơn thôi. Nếu bạn muốn từ chối thì nên từ chối sớm đừng để lâu quá, lún sâu thì ko dứt đc mà còn mất một mối quan hệ

Làm sao để thôi thích một người. Biết rõ người ta không thích mình mà lòng cứ vấn vương mãi. Rõ ràng người ta mới là người theo đuổi trước. Mk thật sự rất muốn nói chuyện với họ, nk chẳng thể

là sao ta???

21/11

mình đã nghĩ rằng hôm nay là 1 ngày ko may mắn
nhưng ko nó lại ngược lại
mọi chuyện lại thật suôn sẻ hihi

Mình cần lời khuyên về tc, ai có thể giúp mình kh. Nam càng tốt ạ

mình là nữ nhưng mình nghĩ mình khuyên đc

Next

Language: English