Vl. T dễ thích 1 người vl. Kiểu cứ có hành động của nó làm mình ấn tượng đâm ra thích nó luôn. Giờ t thích 1 lúc 3 - 4 người. Như thế có dị lắm không chúng m. Chắc là hư hỏng, không chung thủy, chung tình nhỉ. Mà t thích xong rồi cũng nhanh hết thích lắm. Nhưng kiểu cứ vấn vương vấn vương ấy.. haiz.

💬️ Answer this question
Đâu. Đó chỉ là những ấn tượng ban đầu của mình về họ thôi đâu pải hư hỏng j đâu. Một tình cảm thật sự chỉ có tình cảm của một nam và một nữ mà thôi không có kẻ nào xen vào hết
Thích vs yêu chả liên quan cax gì cả mà chung thuỷ hay k .-. Thế nên thích là 1 chuyện,nó chỉ là cảm xúc nhất thời của m thôi. Đến lúc yêu mà yêu 4,5 đứa mới là lăng nhăng,vớ vẩn. Nên tự tin lên :v
Liked by: Huongo_o
Mình cũng từng như bạn đó^^
Thực sự thì mình nghĩ thích người nào đó cũng như thích món đồ gì đó 1 cách đặc biệt hơn thôi! Giống như là có nhiều màu sắc nhưng bạn đặc biệt thích màu đỏ, xanh, trắng,... hay là thích ăn món này món kia! Hay điển hình là mình thích rất nhiều oppa Hàn Quốc chỉ vì mấy ảnh đẹp trai lai láng giã man ý 😍😍 (Nó khác hoàn toàn với yêu nhé!! Nó như là vì 1 bạn nào đó ưa nhìn hay học giỏi nên bạn thấy có cảm tình và hay chú ý đến thôi, chứ không phải là yêu say đắm 1 người nào đó đâu!)
Và vì sở thích là tùy tâm trạng của mỗi người trong từng thời điểm nên việc bạn hết thích rồi thích lại hay vương vấn gì đó mình nghĩ cũng là bình thường thôi! Nếu bạn giống mình 😂😂
Vây nên mình thích thì mình cứ thích thôi!
Khi mà tình yêu thực sự đến với bạn mình nghĩ hẳn bạn sẽ nhận ra thôi, lúc đó có muốn thích đứa khác nữa cũng hơi khó đó^^

View more

Language: English