Vì lý do gì mà đến bây giờ bạn vẫn độc thân?

💬️ Answer this question
chắc do mình nhàm chán á, với cả hay tự ti, thậc lun nhiều lúc mình cứ nghĩ sẽ độc thân đến già xong r làm bạn với con cún, chắc là nghĩ vậy thui chứ mình tin là mình k cô đơn đến z =))))
Chưa tìm thấy người mà mình có cảm giác yêu có lẽ vậy. Những người mà mình từng date cả trai lẫn gái cứ lần lượt nhanh đến và nhanh đi, những mqh trên danh nghĩa và cả k tên,một số khiến mình rung động ở một vài khoảnh khắc nào đó, mình tưởng rằng mình yêu họ cho đến khi mình nhận ra ở quá khứ mình là người ntn trong khi yêu, và mình biết mình k yêu họ thật sự, mình chỉ giả vờ như đang yêu họ mà thôi, những cái ôm giả vờ vì k siết chặt, những cái nắm tay giả vờ vì đâu đan vào nhau, những cái hôn giả vờ vì hờ hững, và có lẽ thứ k thể giấu đc là ánh mắt. Có người nói với mình, a đã tưởng a hiểu em, tưởng e yêu a nhưng khi nhìn vào mắt e, a k thấy tình yêu của e trong đó, liệu e có thật sự thích a. Mình sửng sốt khi người nhận ra, mình né tránh trả lời, chúng mình cũng dừng lại. Và mình lại cô đơn như vẫn vậy...

View more

Liked by: 1234 Thanh Ngọc jiji
.. Có lẽ sau khi yêu anh..tớ đã vội vàng đi date rất nhiều,để bù đắp khoảng trống khi thiếu anh . và chỉ cần họ sai 1 chút thôi,tớ đã muốn dứt rồi. Tớ nhận ra tớ cần chữa lành,cần thực sự rời bỏ anh. Vì ins anh đã hoàn toàn trong sạch đang chờ con mồi mới,còn tớ mãi đắm chìm quỵ lụy . Ngta bảo tớ redLags lắm 🚩nhưng tớ yêu ai thật lòng..thực sự tớ sẽ yêu bằng tất cả gi tớ có. Vậy nên chỉ cần chữa lành 1 người chịu bên tớ ,tớ nhạy cảm và overthink lắm phải làm sao phải làm sao huhu..sẽ kh ai chịu được tính tớ cả
Liked by: jiji

Next

Language: English