Ko có tiền mời đi ăn nên mới phải chúc suông pls 😪😪😪
thế thôi cho gặp thôi cũng đc .... tò mò là ai lắm rồi á :)))
Hồi trc m cho mà ở máy cũ pls =)))
H muộn r để năm sau chúc đi 😂😂😂
ồi... ai xưng m-t rồi mà vẫn đáng yêu thế này :)) có máy mới thì khao đi :)) cho t đi ăn thôi cũng được, please ....
Xin sđt với quên chưa lưu :3
Hôm 20/10 cũng quên chúc luôn :v
Có sao đâuuu... Nếu bây giờ muốn chúc vẫn được mà :)) ngay lúc này trên đây cũng đc :)) Còn vụ số 1 thì phải biết là ai đã ...
E chậm 2s là a sang hỏi r đấy :)))
Rõ ràng là lúc đầu anh không biết còn gì ....
haha. rủ cafe để khao mãi có chịu đi đâu =((
thôi tớ ở ngay cầu giấy, gần trường cậu lắm, đợi tớ hoàn hồn lại đã =)) bạn mới và trường mới của tớ ko đc như mong đợi cho lắm. ổn thỏa rồi thì tớ sẽ rủ cậu đi thám thính, khéo phải để cậu dẫn đi mất :v t còn chưa chui đầu ra khỏi trọ lần nào @@
Aukaiii.... T luôn sẵn sàng :))) Cố lên nhé :3 vì c chưa quen với môi trường mới thôi ...lạc quan lên!!!
Ha ha
Someone said "Just a bad day not a bad life" :))
Cố gắng :))
Từ lần gần nhất nói chuyện với cậu thì cuọc đời tớ rẽ ngang rẽ dọc, xô ngã, vùi dập tớ theo rất nhiều kiểu khác nhau rồi.
Bh tớ cũng đã trôi dạt sắp ra khỏi Trái Đất mất rồi :)) chán lắm
Học tốt hộ phận của tớ nhé :DDDD
Vẫn chưa ai khao nhau nhỉ?? Và c cũng chưa làm tourguide hà nội cho t nữa :3 gửi c cái câu trong ảnh :)) T tin là 1ngày nào đấy sẽ nhận đc tin nhắn này của c :" Thật sự thì nó cũng ko tệ như t đã nghĩ NA ạ." Chúc c những gì tốt đẹp nhất :)) Và kể cả khi c có để ẩn danh thì t vẫn biết đây là c :))
Dạo này cậu có khoẻ không :3
Trường mới bạn bè mới ngon nghẻ chứ ??
T vẫn ổn :3... Thật sự cám ơn vì c đã hỏi thăm :)) ( ngoài việc bị sụt mất 2kí và đang sắp chết chìm trong đống bài tập 😩 😭😖)