Nghe như nói t ấy,
nhưng chả sao cả, thế giới rộng lớn có nhiều người như thế, cứ coi như thuộc 1% sai số đi, vẫn có thể chấp nhận được
Lúc nào cũng thấy mình dốt nát nhạt nhẽo mục ruỗng từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong thì phải làm sao :(
ê dạo này hay bị vậy, thấy mình kém cỏi khủng khiếp éc éc. nhưng đi xem phim xong rồi hết.
Chỉ cần cố gắng.
Tự mình phải cứu lấy bản thân thôi. Tớ nghĩ rằng đầu tiên cần xác định mục tiêu và tìm động lực ^^
tại sao lại suy nghĩ như thế chứ, mỗi người đều có một điểm mạnh riêng, một điều tuyệt vời riêng, đừng suy nghĩ như thế, hãy thử trãi nghiệm những điều mới, biết đâu được bạn sẽ tìm được chính mình. Ví dụ như chơi một môn thể thao, học một ngoại ngữ mới. Không phải ai cũng tự nhiên giỏi, mọi thứ đều trãi qua một quá trình :))) Cố lên bạn nhé
Đọc nhiều sách vào bạn :)
Muốn mình trả lời sao :(
Nhờ t làm con chim gõ kiến ko? T ăn những cái mục ruỗng đấy cho:))t ăn bọ ăn sâu ăn dòi cho-))
đừng coi mình như thế ( bớt ảo ) :))
Đừng nghĩ nữa : (
Rắc muối và đắp đất vào nạ
hãy dừng dằn vặt và bắt đầu xây dựng lại bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất ! sự tự tin không xuất phát từ bên ngoài, nó bắt đầu từ bên trong .