Cậu có tin thái độ, hành động của phụ huynh nam có thể ảnh hưởng tới quyết định của con/cháu ko? Mình chính là loại ấy đấy. Hiện tại càng ngày mình càng thấy nếu gặp phải một người như họ, mình thà ở một mình.
Ai cũng bảo nhà mình tốt, có ai biết nhà dột từ nóc, thùng rỗng kêu to? Mình càng ngày càng ko muốn mở mắt, bước ra khỏi phòng nữa
Độc thân vui màaaa
+ 9 💬 messages
read all
:> tự ti . Its simple ,tầm này đứa méo nào chả muốn nhiều hơn, còn mình chỉ đến vậy thôi.
![](https://cpad.ask.fm/519/06e72/258b/464b/93db/e1e6612591bf/large/135762.jpg)
mình cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy mình nhanh chán, mình không còn đủ sức bao dung với những điều dối lừa
Hết tuổi, già rồi
Tại mệch
Tớ cảm thấy chưa ai cho tớ cảm giác ấm áp và an toàn cả =))
Tại crush của mình tồi lắm 🥺🥺🥺 Cứ thỉnh thoảng ngoi lên chọc cho mình nhớ rồi lại lặn Mình đang tập cách làm quen vs điều đó, khá là hiệu quả, không còn quá nhớ như trước òi
tui kiểu nửa muốn nửa không.
nửa không vì tui lười cảm giác phải mở lòng, bắt đầu lại từ đầu, bản thân tui sẽ nnao,….. tui chỉ sợ ngta không hiểu mình hoặc ngược lại thì thấy hơi buồng.
còn kiểu muốn thì….không biết nữa…. từ khi nào tình yêu lại thành thứ tui cần mà không thể thiếu 😳😳
Tớ sợ tớ lại vì mớ bòng bong của công việc mà đánh mất người yêu.
Đâu ai muốn nhìn thấy người ta chở người yêu trên con đường về đâu. Tớ cũng muốn nhưng mà thôi vậy.