@AnPham677

Fuze

Ask @AnPham677

Sort by:

LatestTop

Để mình kể Fuze nghe một câu chuyện. Vào một ngày Hùng nhặt được một chiếc nhẫn lạ trên đường về nhà. Đêm đến, anh đeo nhẫn và lập tức bị cuốn vào một thế giới khác, nơi quái vật khổng lồ rượt đuổi. Hùng liền dùng nhẫn để

Để… kể tiếp đi em, sao đứt rồi

Em bâng khuâng từ hôm qua đến giờ, tại hôm qua em chán chán tự dưng ra đường bóc đại một anh người lạ rồi nói chuyện phiếm, chủ yếu em nói ổng nghe về đủ thứ trên đời đến khi đỡ chán rồi chào tạm biệt, giờ nghĩ lại thì không biết ngta có thấy em kì lạ hay gì không nữa (em là nữ)

Chắc cũng có :)) Cơ mà kệ đi, nói chuyện với người lạ cũng vui mà. Anh ngồi trà đá cũng hay xàm với mấy bác già

Khi nào fuze tạo kênh thông báo ạ, em hóng 🥺🥺

Kênh thông báo là cái gì thế…

Related users

Câu này tiêu cực nên Fuze không trả lời cũng được nha. Nếu như mình không kết hôn, và mẹ mình đã già, mẹ nói rằng không yên tâm về mình thì liệu mình có nên đi theo mẹ ngay và luôn sau khi sắp xếp mọi thứ không?

Khồng, cái em nên làm là tự chăm sóc được bản thân, chứng minh cho mẹ thấy là mình có thể tự lập được nhé. Cố lên em.
Chúc em nhiều sức khoẻ

Cứu em với Fuze ơi, em là đứa bị cấm đu Espost lần trước đây, hqua em đi gặp tuyển thủ lúc về thì quả kia nổi điên lên, xé quà của em, giật đt, nt chửi người này người kia, xoá tn, out sạch gr em tgia còn không thèm biết đấy là gr nào, em điên mất

Kiểm soát quá đà rồi em ơi, dứt đi

Em nghe nói nếu một cái cây bắt chuyện với con trai thì họ cũng sẽ ngồi lại nói chuyện với nó, tin đó có juan không anh?

Có em :)

Fuze ơi, mỗi lần mà mình thấy ai đó đã làm mình bị tiêu cực, hay thậm chí là điều tiêu cực thôi thì mình đều thấy khó thở và buồn nôn cực, mệt rã người ra.Nhma mình chưa từng thấy post nào nói về triệu chứng này nên kh bt mình có bị bệnh tâm lý gì kh Fuze nhỉ?

Khả năng là có. Nếu có điều kiện bạn có thể đi khám tâm lý, hoặc đăng lên các group để hỏi. Chứ mấy cái này tôi cũng không có rành lắm đâu á :(

+ 1 💬 message

read all

(3) hai đứa thường chơi chung ra mà em nôn hết lần này đến lần khác. Em nên vứt bỏ đi cái giấc mơ qua Nhật hay em sẽ cố gắng để thực hiện lời hứa của cả hai, lời hứa mà bạn ấy đã thất hứa với em, cả cái giấc mơ mà hai đứa ngồi cùng một căn phòng cùng ăn món ăn bạn ấy thích và cùng chơi game với nhau

Nếu em muốn thì em cứ thực hiện lời hứa đó thôi, còn không thì cũng chả sao.
Con người ta có nhiều điều không hề thể hiện trên mạng hay thậm chí là ngoài đời em ạ. Mọi thứ có thể chỉ diễn ra trong tâm trí người ta, rồi đến lúc điều duy nhất người ta thể hiện ra ngoài lại là cách chấm dứt.
Em không thể làm gì được về điều đó nên là thôi day dứt về cái lời hứa đi. Sống cho tốt phần của mình là được.

(2)bạn ấy được gia đình phát hiện đã mất vì uống thuốc ngủ quá liều. Lúc nghe tin đó thì tâm trí của em hoàn toàn trống rỗng và không thể làm bất cứ thứ gì suốt ngày hôm đó. Cái tin nhắn hẹn chơi game dành cho người vĩnh viễn không thể tỉnh dậy cứ in sâu trong tâm trí em. Cả tuần nay cứ mở tựa game

.

(1)Em có một người bạn người Nhật mà em gặp qua game và hai đứa hay giao tiếp bằng tiếng Anh. Biết em rất thích Nhật nên bạn hay kể rồi chụp cho em cảnh đẹp bên đó. Em cũng hứa với bạn là em sẽ cố học để có thể qua đó sống rồi chơi chung với bạn đó. Nhưng tuần trước em nhận ra mình bị bạn đó lừa r ạ

.

2) Từng có những ký ức về những việc đó trong đầu. Đôi khi nó còn lặp lại nữa, làm em tưởng tượng như thể dòng thời gian đang lặp lại ấy. Fuze cho em xin giải đáp và lời khuyên với được không ạ?😔

Lời khuyên thì không có đâu :)) Dejavu nó là một hiện tượng tâm lý, nó còn được coi là hiện tượng huyền bí.
Giải đáp thì cũng khó luôn :v Cơ mà nó cũng đâu có ảnh hưởng gì tới cuộc sống hàng ngày lắm đâu em, kệ nó đi

1) Không hiểu sao nhưng dạo này em rất hay deja vu ấy Fuze, deja vu mọi khoảnh khắc từ khung cảnh ngồi học trên lớp, những con đường từng đi qua hay thậm chí là khi chat với hội nhóm và người bạn trên mạng. Cảm giác thật đến mức em cảm thấy đã từng trải nghiệm một lần trong thoáng chốc dù chưa...

.

Quen cậu ấy trên mạng cũng khá lâu, mình thích cậu ấy và cậu ấy cũng có vẻ thích mình, 2 đứa cách nhau chưa tới 20km nhưng mình ko dám gặp cậu ấy ở ngoài vì mình khá tự ti về ngoại hình của bản thân 😞😞😞

Thích thì cứ nhích một lần là biết ngay ấy mà, sao cứ phải đoán già đoán non làm gì

(3) Nam được 2 lần từ sau Tết đến giờ. Thực sự là nhiều lúc ẻm khóc mà mình còn chẳng thể vỗ về em được 1 lần . Fuze nghĩ mình nên ngỏ lời về việc chấm dứt như thế nào bây giờ ? Chứ mình sợ chia tay thì em buồn nhưng tiếp tục thì em cx chẳng khá hơn :(((((

Thì bạn cứ nói thẳng lý do bạn nghĩ trong đầu ra thôi. Miễn dứt khoát lên là được

(2) Sau 1 tg tìm hiểu, xin inf các kiểu thì mình mới biết ẻm là đồng hương đang sinh sống trong Nam. Nói chung 2 đứa cx mập mờ suốt thời gian vừa rồi, tình cảm tiến triển tốt nhưng mình vẫn cảm thấy em ấy quá thiệt thòi. Mình ở xa ko thể là chỗ dựa cho ẻm cần , chưa kể vì đặc thù cv mà mình chỉ vào

.

(1) Fuze nghĩ thế nào về việc yêu xa ? Mình trước giờ luôn nghĩ xa mặt thì cách lòng nên cx hạn chế các mqh ở xa ,không nghĩ đến 1 ngày bị trời quật như vậy . Mình đang sinh sống và làm việc ở miền Trung, tình cờ gặp được ẻm trong 1 cuộc gặp của người quen, mình say nắng êm ngay từ cái nhìn đầu tiên

.

Chào fuze ạ, anh cho em hỏi việc em muốn bỏ thuốc ngủ vào nước cho ba em khi say uống thì có làm sao không ạ? Ba em bình thường là người cha, chồng tốt nhưng khi uống say thì như bộc lộ bản chất vậy. Chửi rủa, đánh đập, đuổi đi lúc 11-12 hay 1-2h đêm đều có cả, và đb khi say ba e nói rất nhiều.

Không khuyến khích em nhé. Em nên nhờ họ hàng can thiệp chứ không nên dùng cách đó

Ny đu game thì được còn em đu Espost thig không cho, có nên đá đi luôn không ạ

Miễn vẫn dành thời gian cho nhau là được, người yêu chứ có phải mẹ đâu mà cấm được :v

Ai đó tỏ tình t đi, xong yêu đương 1 tý, ôm hôn các kiểu xong chia tay:)

Kìa các trap boy trap girl vào việc đi kìa

Câu hỏi vô tree nhiều chút: Em đang định viết lại mấy cái truyện em từng lưu trên Drive vì giờ đọc lại thấy jos sượng quá. Mà mấy cái tên thì nghe vẫn ổn, k muốn đổi tên. Em đang k biết nên xoá hẳn cái cũ viết nội dung mới thay vào, hay là tạo file mới để up lên đây? =]]]]]]]]]

Cứ để bản cũ đấy xong viết thêm bản mới cũng có sao đâu em

Lúc em đang tâm sự với bạn về một chuyện không vui thì bạn em bảo "à t cũng từng gặp tình cảnh đấy" và bắt đầu kể về bản thân bạn. Sau đó em chả muốn nói nữa nên chỉ seen tin nhắn. Có phải do bạn ấy vô duyên hay đó chỉ là cách bạn thể hiện sự chia sẻ như vậy còn em thì nhạy cảm overthinking?

Thiếu tinh tế và cũng có một phần vô duyên em ạ

Cứu với😭😭😭😭 Anh Fuze chuyện là: Em có thằng bạn ngày bình thường em với nó hay kiểu joke này kia gei,mom joke phần lớn là bạn nói mà không hiểu sao nay em có nói không biết có quá không mà bạn phản ứng căng lắm chửi em đủ thứ Giờ không biết sao luôn

Em hỏi thẳng nó là em có trêu quá không, nếu quá thật thì xin lỗi thôi.
Còn nếu không quá mà vẫn chỉ ở mức nó hay joke thì kemeno cho nó căng :)) vui mà

Chế độ lí tưởng của xã hội nên là 7 ngày nghỉ,ngày mai của chủ nhật chính là chủ nhật🥸

🤡🤡🤡 thế thì bốc cám ăn hết

Giới trẻ ngày nay càng ngày càng mất dạy vậy, ăn nói bố mẹ trống ko, ko dùng kính ngữ. Nhắn tin thì cộc lốc, trả lời bố mẹ chỉ ghi "không", "có", nói nch như chúng bạn "uk", "hở"... Xong còn bảo thế mới thân thiết với bố mẹ. T chỉ thấy ko tôn trọng người trên thôi. Ko hiểu sao giới trẻ coi bthg

Cũng một phần là bố mẹ thoáng không chấn chỉnh. Như nhà tôi là không có chuyện đó :))

Next

Language: English