Nhớ..... Cô gái gà đông tảo.. . Mặc dù biết em có người mình thích rồi.
Em đã nói ngay từ đầu rồi, đừng thích em. Anh nên quên em đi và tìm niềm vui cho riêng mình. Em không muốn ai phải buồn vì em cả. Nhé ? Ngủ đi anh.
Cuộc sống này a cảm thấy chán nản khi không có em
Cuộc sống này là của anh, không phải là của người khác. Đừng thích em nữa, cũng đừng nhớ đến em. Đừng vì những chuyện không hay mà làm ảnh hưởng đến anh. Vậy anh nhé
Ơ giỏi. Đằng ấy cũng là chó nốt chứ không riêng gì đằng này nhé =)))
Nhớ những lần call cùng nhau...
Anh nên quên đi. Đừng nhớ đến nó nữa
Đơn phương mệt lắm. Bản thân chẳng muốn họ biết, mình đang thích họ. Theo dõi họ bằng cách khác, không phải trực diện. Vui khi họ vui, buồn trong nỗi buồn của họ. Nhưng đến lúc không nói ra, người mình thương lại thương người khác. Thì cảm giác muốn xé cả lòng ngực
Ừ. Đúng rồi đấy
Bạn sẽ đi đâu khi cần phải ở một mình để nghĩ về điều quan trọng?
Ở trong phòng.
biết trước thì nhà nước đã giàu :>
biết nhớ e thế này thì a cũng chẳng thích e đâu
Ừ. Đừng thích em nữa.
T mà có được m t thề sẽ.......... :)))
Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ có được em đâu :))) Em bắt đầu thấy phiền rồi đấy ? Đừng nói mấy câu kiểu này, khó chịu thật
Làm thế nào để con gái béo tán được crs :((??
Tớ không biết, cứ là chính mình thôi. Ngoại hình chỉ là 1 phần, quan trọng vẫn là tính cách chứ, nhỉ ?
Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi nhưng vẫn đi thả thính những người khác :))) Tôi có lẽ đã động lòng với cậu ấy, tôi nên làm thế nào?
Bỏ đi, không đáng để bận tâm đâu. Tớ nghĩ vậy.
i know u so well so quèo <3 Anh yêu em chụt
Vậy à ? Em cũng chẳng biết anh là ai trong hàng đống người thế này. Dù sao thì, cũng cảm ơn anh nhé
Dung thuc khuya nhu vay nua
Em biết anh là ai, và em cũng đã nói rõ với anh rồi, nhỉ ? Thế nên anh đừng nói mấy câu kiểu này với em. Cũng đừng thích em nữa, ghét em đi. Nhé ?
T thích nghe giọng m lắm <3
Ừ, vậy à. Dù sao thì, cũng cảm ơn nhé
Miss...
Tớ không biết cậu là ai vì là ẩn danh. Nhưng cũng muộn rồi đấy, cậu ngủ đi nhé ? Và, cảm ơn vì đã nhớ tớ
Mùa nào dễ yêu hơn?
Thật ra thì, mùa nào cũng như nhau cả thôi. Em thấy, mùa đông thì ôm nhau chắc sẽ thích lắm, nhỉ ?
Anh muon nghe giong e noi
Vậy thì ib em nhé ? Em cũng chẳng biết anh là ai trong hàng đống người nói với em. Chỉ cần anh đừng để em độc thoại một mình là được.
Xoạc k
Lỡ thích cậu mất rồi nhưng không đủ cần đảm nói ra
Vậy thì có thể nói với tớ qua ask mà, nhỉ ?
Tôi quen dùng icon " :)) " này . Chắc do quen tay nên vậy
Vậy à ? Nếu quen tay thì chắc là không phải đùa rồi. Cảm ơn anh nhé? Em cũng đã nói, lâu lắm rồi mới có người nói nhớ em. Và, cách anh dùng từ "tiểu thư" làm em cảm thấy mình khá được chiều chuộng trong mắt anh đấy.