@Anh26

Neko Nya

Ask @Anh26

Sort by:

LatestTop

Giữa việc 2 người yêu nhau nhưng phải yêu xa và chỉ âm thầm đơn phương không bao giờ thành đôi thì bạn sẽ chọn cái nào??

Âm thầm thì 1 ngày sẽ đau lòng. Yêu xa không vững tâm thì 1 ngày cũng sẽ đau lòng. Tốt nhất không yêu

Mình không có bạn bè và cũng ko hiểu sao người ta ko kết bạn với mình,phải làm sao?

Mở lòng ra ạ. Vô tư một chút tự khắc sẽ có bạn

Related users

Nồm là gì z cả nhà :(

myhan37231’s Profile PhotoPrincess Doesn’t Cry
Nồm là 1 hiện tượng thời tiết của miền Bắc. Khi độ ẩm tăng cao, mọi nơi ẩm ướt, quần áo không khô hôi rình, người bạn k làm gì cũng khó chịu. Đó chính là nồm

Họ ẩn hết ngày sinh trên fb rồi nên dù có biết ngày sinh nhật của họ thì mình cũng không biết lấy lí do gì để chúc cả

Biết là muộn nhưng họ ẩn đi để người có lòng chủ động tìm tới đó

Cảm giác quý một ai đó nhưng rồi người đó lại vứt bỏ nó. Bạn đã từng gặp và trải qua cảm giác đó bao giờ chưa?

Gặp rồi cũng trải qua rồi. Thật ra suy nghĩ tích cực 1 chút thì chính là ngta đang cho mình cơ hội nhìn nhận lại vấn đề. Nếu ngta đủ tốt thì sẽ tiếp nhận còn không tốt thì mình có thể yên tâm bỏ qua mối quan hệ này.
Tớ có 1 người bạn chơi đủ lâu đủ để hiểu nhau và nói trắng ra tớ cũng thích bạn ấy nhưng cuối cùng vì người bạn ấy để tớ chịu thiệt mà chúng tớ không thế tiếp tục nữa. Nói rõ hơn chính là bạn ấy vì mối quan hệ mới mà sẵn sàng kêu tớ ngồi im chịu thiệt. Cái đêm xảy ra mâu thuẫn, bạn ấy có thể thu hồi ib, có thể xử lý tất cả ngay trong đêm, nhưng bạn ấy không làm thế, bạn ấy để nguyên tất cả và để cho tớ bị tổn thương. Thật ra tớ thích bạn ấy thì thế nào, có chơi với nhau bao lâu thì trong 1 lúc nào đấy tớ chẳng là gì với bạn ấy cả.
Vậy nên nhìn nhận kĩ vấn đề thì chính là dù bạn có quý một ai đó như thế nào thì nếu người ta không trân trọng bạn thì bạn nên buông bỏ luôn. Muốn làm gì thì làm, muốn khóc thì khóc miễn là bản thân bạn thoải mái là được.

View more

tớ ở đây để lắng nghe cậu thở than

Chuyện tình cảm khó nói hết. Tớ từ bỏ người ấy rồi cũng sẽ không thích người ấy nữa

Thế sao bạn biết người đó không thích bạn?

Không thích thì chính là không thích. Tớ từng lo lắng, từng sợ hãi, từng tức giận. Nhưng tớ hiểu người đó không làm gì sai chẳng qua là người đó không thích tớ

Vậy người đó không tốt à?

Không phải là không tốt. Đối với tớ mà nói rất tốt nhưng người đó không thích tớ

Trả lời câu hỏi về tình cảm thì sao?

Cũng được, cơ bản là tớ thích một người lắm nhưng có khi tớ nên thôi thích người đó

Tại sao cứ phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy? Ban ngày đi làm thì cười nói vui vẻ nhưng thật ra chẳng thể nào vui nổi, còn đêm về nằm khóc một mình. Cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi. Không biết bản thân sẽ mạnh mẽ tới bao giờ nữa đây

Không ai bắt mình phải mạnh mẽ. Đó là sự lựa chọn của bản thân mà. Thay vì cậy mạnh thì nên đặt sự yêu thương bản thân lên hàng đầu

Có cho ăn những loại đồ ăn vặt nào k ạ

Xúc xích, pate, mấy loại snack, cá khô nữa. Nhưng mèo bé thì nên cho ăn lượng vừa phải thôi. Bé nhà mình lười uống nước nên mình hạn chế cho ăn các loại đồ ăn sẵn
+1 answer in: “Mọi người có đang nuôi mèo anh lông ngắn không ạ, mới tập nuôi một em lông ngắn thuần chủng và cần tham khảo thức ăn tốt dành cho bé ạ”

Mọi người có đang nuôi mèo anh lông ngắn không ạ, mới tập nuôi một em lông ngắn thuần chủng và cần tham khảo thức ăn tốt dành cho bé ạ

T đang nuôi 1 bé 3 năm rồi. Ban đầu kết hợp ăn hạt và uống sữa. Sau cho ăn cơm, thịt gà, lòng đỏ trứng v. v
+1 answer Read more

Next

Language: English