@Bii___Bii

Trâm.

T yêu một ông chú, suốt ngày cứ bị nhắc nhở em thế này em thế kia, mặc dù t biết những điều đấy đều tốt cho t. Nhưng càng ngày t cảm thấy mình giống như bị bắt nạt, rõ ràng lỗi của chú nhưng sao t lại là người phải xin lỗi :((( chú chả thèm nhắn tin hỏi han, toàn là t chủ động nt trước.

Không thích thì bỏ đi bạn ơi. Đừng hỏi tại sao lại nói như thế, vì mình đã có bồ bao giờ đâu mà biết càm giác đó. Không có ny mới là chân ái nhé, tự do cực kì :>

What others replied to:

T yêu một ông chú, suốt ngày cứ bị nhắc nhở em thế này em thế kia, mặc dù t biết những điều đấy đều tốt cho t. Nhưng càng ngày t cảm thấy mình giống như bị bắt nạt, rõ ràng lỗi của chú nhưng sao t lại là người phải xin lỗi :((( chú chả thèm nhắn tin hỏi han, toàn là t chủ động nt trước.

show all (5)

Cảm thấy bị bắt nạt cũng nên nói ra với nhau để gq chứ đừng giữ trong lòng. K thấy mình sai thì k cần phải xin lỗi. Nếu thấy mình chỉ suốt ngày chủ động còn người kia thì k làm gì thì xem xem ngta có bận k? Thử vài ngày k nt trước đê xem phản ứng của bên kia tnaooo? Đừng mải mê chạy theo 1 người quá mà quên mất mình cũng cần đc yêu thương nhá ?

Language: English