@BoSuaBietBay

Bơ siêu nhân

Ask @BoSuaBietBay

Sort by:

LatestTop

Chị Hặn review 1 chút về Hanu đi ạ Em cũng sắp thi rồi mà thấy áp lực quá hiccc :(((

Nói chung là chị thấy học ở hanu khá ổn, vì đặc thù là trường ngoại ngữ nên môi trường năng động, giảng viên khoa khác chị không biết nhưng thầy cô giảng viên khoa chị thì siêu cuteee và nhiệt tình nữaaaa. Xung quanh trường thì cực nhiều khu ăn uống cafe nhá hihi. Cảnh quan thì khỏi phải nói rồi, rộng rãi, nhiều cây xanh nên không khí trong lành nàyyyy. Chị nghĩ em nên đến hanu để trải nghiệm đi vì chị không thể rì viu hết được :3333 Còn chuyện áp lực thi cử là không thể tránh khỏi rồi. Cố lên em ơiii thời gian trôi nhanh lắm. Ôn tập nhưng cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhéee~~~ Cố lên em sắp thoát khỏi chuỗi ngày gian khổ rồiiiiii :v chị cũng chỉ biết động viên thế thôiii

Em cũng đăng kí nv vào hanu nè Mong có thể gặp được chị Hạnh ở hanu ạ ^^

Oiiii cố lên nha bé!!!! Chúc bae thi tốt nhaaa!! Mặc dù c không biết bae là ai nhưng mong một ngày nào đó chúng ta có thể set kèo đi ăn với nhau ở hanu hihiii

Related users

muốn có gấu sau khi thi đh phải làm gì :>

Thì phải làm gì á =)))))) hmmm cậu thật sai lầm khi hỏi 1 người 17 năm cô đơn như tui =)))))

điểm Hạnh cao không Hạnh?

điểm t thuộc tầm trung thôi c ạ. Không cao mà cũng chả thấp :333

Tớ không biết phải làm gì, chỉ mong sau này cậu sẽ sống thật tốt, cười thật nhiều =))) với cả phải thật hạnh phúc nhé !

Sao nghe sợ thế??? Ê cậu có ổn không đấy???
Liked by: Khánh Linh

Huhu c Hạnh ơi hôm c2 HBT bế giảng c có về ko ạ ?

Hôm đấy chị bị trùng lịch học nên chị k về được e ơi :<<<<<<

Chị còn nhớ điểm thi của mình hồi c3 ko ạ

Thi CVP: Văn:7 Toán:6 Anh thường:9,25 Anh chuyên: 7,25
Thi BT: Văn:7,5 Toán:7 Anh: 9,5
Nói chung là điểm chị cũng không cao lắm đâu em :33 Được môn Anh cứu vớt thôi .-.

Chị ơiiii cảm xúc của c trc ngày thi c3 là thế nào ạ ?

À hồi đấy chị nhởn nhơ lắm (Thật sự luôn) Vì khi đấy chị trượt CVP xong kiểu đau buồn quá nên không quan tâm đến mọi thứ nữa ý :< Thi vào C3 không đến mức khó khăn lắm đâu e ơiii. Chắc e lo lắng lắm nhỉ :v Đừng áp lực quá, hai tuần cuối thì đừng học thêm cái gì cả, cứ những cái gì được học thì ôn lại thôi. Nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý nữa. C3 nó sẽ là một thế giới rất khác so với trường c2 của e đấy :3333 Thôi cuối cùng chúc e vào được trường c3 như mong muốn nhé :D

Nếu cả hai ta, không muốn sống nữa. Anh và em tìm đến cái chết, để cho thiên hạ đỡ thấy chúng ta đang ở đâu.

Thằng ngu này mày bị điên à? Nhiều người muốn sống còn chẳng được đây lại muốn chết :v Chết thì chết một mình đi đừng lôi t theo :>>>>>
Liked by: Mông Su

thời tiết như đầu khấc học hành đầu khấc thi cử đầu khấc yêu đương đầu khấc cuộc đời hum nay như đầu khấccc mà con đầu khấc thì hem đi học :<

MinhhhNgnn’s Profile PhotoHằng Minh
Mai Hạnh là đầu khấc thì Hming là đầu bu*i hihiiiii :vvv
Liked by: Hằng Minh

Next

Language: English