Depends what kind of changes
Học chung trường đời em ạ =)))
Shoes duh
D A R K
Haha có chứ, nhưng chủ yếu là hồi trc, bây giờ chị tự luyện cho đỡ rồi. Nếu em tự nhận thấy là mình đang “ghen tị” và biết đấy là tính xấu thì em sẽ dần tự sửa được thôi.
Ghen tị cũng là cảm xúc rất bình thường, mà cảm xúc thì xuất hiện lúc nào em cũng đâu kiểm soát được. Nhưng tự em có thể kiềm chế để không hành động dựa vào nó. Mỗi lần em cảm thấy “ghen tị” với ai đó xong em sẽ “feel like shit” đúng ko? Nếu không muốn bị tụt mood bởi những thứ như thế thì em nên bỏ nó ra khỏi đầu ngay lặp tức và ko nghĩ tới nữa. Em hoàn toàn có thể tự công nhận “Ôi gato vãi. Oh well chả ảnh hưởng gì tới mình 🤷🏼♀️” rồi move on và tiếp tục ngày của em. Chỉ càng nghĩ tới việc em đang gato với ngta thì em mới càng thấy tệ thôi.
But only you know what makes you happy though 🤔
Nếu chị nhớ ko nhầm thì A levels/dự bị đại học đã yêu cầu 6.0 rồi, nhưng cái này cũng tuỳ trường yêu cầu nữa. Chị thì nghĩ nên cố gắng cao hơn thì sẽ tốt hơn, vì uni thì giáo viên ko quan tâm tới từng đứa một được như các cấp trước đó vì rất đông học sinh, thì em sẽ hơi khó khăn cho việc nghe đọc hiểu bằng các bạn khác. Tuy nhiên lớp chị cũng nhiều bạn mới vào thì hơi chậm nhưng học vài năm nói chuyện nhiều thì cũng tiến bộ hơn.
Nhiều lắm :(((( hiện tại những bộ vẫn chưa ra hết mà chị vẫn đón đọc từng chap thì có One Piece, Akagami no Shirayukihime, Kuroshitsuji/Black Butler, Horimiya, Akatsuki no Yona. Huhu ko kể hết được 😱
Ơ sao em nghĩ chị học giỏi =))) hồi đại học thì được cái chăm thôi hihi. Môi trường nên thấy cạnh tranh hơn, chăm hơn, với vì là học ngành chị thích nữa 😂 quan trọng là nếu em biết mục đích học xong để đạt được gì thì sẽ có động lực học hơn thôi :3
Haha cảm ơn em 🙈🙈🙈 sách thì chị hay đọc sách self-help hoặc non-fiction thôi chứ ko đọc truyện với tiểu thuyết (trừ manga =))) có mỗi cuốn How to Win Friends and Influence People là chị biết ở VN có với biết tên tiếng Việt là Đắc Nhân Tâm thôi 😭 để khi nào list ra hết được thì chị làm 1 post vậy