Làm thế nào để từ bỏ một người nhỉ? Biết trước là chẳng thể đến được với nhau,sao trái tim cứ cố chấp như vậy? :(
M biết niềm vui khi thích đơn phương 1 người là gì ko?
Có thể tự do nhìn ng đó bất cứ lúc nào
Có thể có những niềm vui nhỏ khi tình cờ gặp ng đó, tình cờ cả 2 đi qua nhau,
Những cảm xúc chỉ mình ta hiểu, khi đi qua lớp ng đó, khi đi sau lưng ng đó
Thích đơn phương, có gì đó rất nhẹ nhàng, cảm xúc sâu mà đôi khi cũng đau lòng
:> hãy tập từ bỏ và tìm một người mới
Có rất nhiều người còn quan trọng hơn người mà tưởng chừng như không thể từ bỏ được :) chẳng thể đến với nhau thì nên học cách chấp nhận và buông tay
Bớt nhớ tới ngta, rồi dần dần sẽ từ bỏ đc thôi. Quan trọng là bản thân b có lm đc hay k thôi :)))
Chả biết =))
Ai chỉ tớ vs này .-. Cũng có biết thế nào để từ bỏ đâu :(((
Hãy tìm 1 hạnh phúc mới đi em, yêu 1 anh chàng mới. Điều đó có thể làm em quên nhanh hơn. Hoặc cố gắng làm việc, tự hoàn thiện bản thân. Biết đâu có duyên anh ấy lại về với em thì sao?😊
cái này thì nó cũng thuộc phạm trù về kỉ niệm giống như t thôi =).Không quên được đâu,cơ mà hãy tìm mọi lí do để xa nhau nhất có thể (khoảng cách địa lý nếu dc).Hãy cố gắng tìm đến 1 niềm vui,hạnh phúc mới trừ khi m rất rất muốn hàn gắn lại =))
Sao biết là chẳng thế đến được với nhau ? 🙂
- Cố lên