.
Em thật quá đáng. Bản thân thích hay không thích anh cũng không biết. Cái kiểu logic gì vậy?
[11/8]
Anh hỏi em có tí tình cảm nào với anh không?
Chờ em thêm một năm nữa thôi, em sẽ cho anh câu trả lời thật tâm, thật với lòng em.
Hiện tại em thực sự cảm thấy rất có lỗi. Cho dù anh có bảo rằng em chẳng có lỗi gì hết, nhưng em vẫn muốn nói "em rất rất xin lỗi anh" ! ...
Đã có lúc, em rất muốn nói câu đồng ý. Nhưng rồi em nghĩ, nếu lỡ sau này có chuyện gì, 2 đứa mình chia tay thì anh sẽ đối xử với em như thế nào? Có còn dịu dàng, trìu mến với em như bây giờ?
Vâng, em ích kỉ, ích kỉ với anh lắm, nhưng thực sự em không muốn bản thân mình trở nên tồi tệ trong mắt anh....
Anh bảo em đừng băn khoăn gì nữa, bảo em hãy thoải mái lên, bảo em không cần gặp nhau nữa, anh sẽ không tốn thời gian của cả 2 đứa. Anh bảo em trong thời gian này hãy cố gắng làm những gì mình thích. Anh còn bảo sẽ dừng công kích tình cảm của mình lại và anh sẽ không chờ đợi em nữa ...
Em có thấy thoải mái? Em không!
Anh càng như thế
Em càng thấy nặng lòng...
Em rất thương anh
Và em sợ mình chỉ xem anh như anh trai...
Như vậy quá bất công với anh rồi...
Anh bắt đầu để ý em từ lớp 6
Bây giờ em lớp 12
Dẫu trong suốt quãng thời gian đó anh không phải chỉ thích mỗi mình em, nhưng em vẫn rất cảm kích với tấm chân tình của anh...
Thời gian chính là thứ mà em cảm thấy canh cánh trong lòng nhất...
Dẫu sao, em vẫn muốn gửi một câu cám ơn đến anh!
[11/8]
Anh hỏi em có tí tình cảm nào với anh không?
Chờ em thêm một năm nữa thôi, em sẽ cho anh câu trả lời thật tâm, thật với lòng em.
Hiện tại em thực sự cảm thấy rất có lỗi. Cho dù anh có bảo rằng em chẳng có lỗi gì hết, nhưng em vẫn muốn nói "em rất rất xin lỗi anh" ! ...
Đã có lúc, em rất muốn nói câu đồng ý. Nhưng rồi em nghĩ, nếu lỡ sau này có chuyện gì, 2 đứa mình chia tay thì anh sẽ đối xử với em như thế nào? Có còn dịu dàng, trìu mến với em như bây giờ?
Vâng, em ích kỉ, ích kỉ với anh lắm, nhưng thực sự em không muốn bản thân mình trở nên tồi tệ trong mắt anh....
Anh bảo em đừng băn khoăn gì nữa, bảo em hãy thoải mái lên, bảo em không cần gặp nhau nữa, anh sẽ không tốn thời gian của cả 2 đứa. Anh bảo em trong thời gian này hãy cố gắng làm những gì mình thích. Anh còn bảo sẽ dừng công kích tình cảm của mình lại và anh sẽ không chờ đợi em nữa ...
Em có thấy thoải mái? Em không!
Anh càng như thế
Em càng thấy nặng lòng...
Em rất thương anh
Và em sợ mình chỉ xem anh như anh trai...
Như vậy quá bất công với anh rồi...
Anh bắt đầu để ý em từ lớp 6
Bây giờ em lớp 12
Dẫu trong suốt quãng thời gian đó anh không phải chỉ thích mỗi mình em, nhưng em vẫn rất cảm kích với tấm chân tình của anh...
Thời gian chính là thứ mà em cảm thấy canh cánh trong lòng nhất...
Dẫu sao, em vẫn muốn gửi một câu cám ơn đến anh!