Cr 3 năm, cũng chỉ vì 2 chữ tự ti mà không dám ngỏ lời. Hôm nay biết người ta mới có người yêu , có lẽ nên buông bỏ mối tình đơn phương này thôi :)
T cũng từng đơn phương 2 năm. Khi người họ yêu yêu người khác thì họ tìm đến với mình. Mình cứ nghĩ mình sẽ đc hp với người đó nhưng bất chợt người kia của họ quay về. Họ bỏ tất cả vất bỏ tc 2 năm trời của t như không có chuyện ji. Và từ lúc ấy t đã biết rằng t không thể yêu người đó thêm nữa r. T đã buông bỏ. Khi mình buông bỏ cái này thì sẽ gặp đc cái khác tốt hơn. Vậy nên buông bỏ đi.