anh ơi sao chị ka lại gọi anh là huyền thoại ạ?
vào một năm nào đó xa xưa ở ngồi nhà số 1 Hoàng Minh Giám, nơi đó mỗi khi vòng chung kết ngày hội anh tài đến là các khối bắt đầu cạnh tranh nhau để có thể zô địch kì thi căng hơn thi đại học này. lúc đó có rất nhiều phốt giữa các khối nổ ra bùm chéo và có một nhân vật mỗi ngày set ava 1 khối nhưng không set ava chính khối mà người đó đang học :* thế nhưng vẫn chả ai phàn nàn gì cả hí hí, bh cứ thử đứa khác làm tek xem, lại chả bị cả khối zô chửi :*
rồi lên ask bảo mình học các khối trung văn anh nga loạn cả lên đến mức các em mới vào, các chị khối trên còn không biết người này học khối nào :/
thậm chí nhân vật này còn đeo huy hiệu khối văn chạy lăng xăng khắp nơi cả 1 học kỳ :D
rồi tới những câu chuyện du học anh mỹ nga đức pháp cái gì nhân vật này cũng tiếp như một cỗ máy du học mà Ivycation hay Summit đều phải học hỏi không dưới 5 bài giảng
cơ mà chả ai biết nhân vật này đi đâu :D
hay cả những mùa agt kinh hoàng với những bài biểu diễn tả phí lù nghệ thuật sặc mùi hàn quốc pha việt nam pha us uk dễ thương như thỏ con lon ton :*
và 100 các thứ xạo gió nữa
nhiều lắm nhiều lắm, nhiều tới mức trước khi chuyển nhà bà chủ, chủ của một căn nhà có hơn 1000 cái ghế nhưng bản thân bà lại phải đứng, Lê T Oancc còn phải trao huân chương lao động hạng nhất, phong tước Sir cho nhân vật nè :D
chắc đây là lí do đó :D
đi mà hỏi ka chứ sao hỏi tui :(
rồi lên ask bảo mình học các khối trung văn anh nga loạn cả lên đến mức các em mới vào, các chị khối trên còn không biết người này học khối nào :/
thậm chí nhân vật này còn đeo huy hiệu khối văn chạy lăng xăng khắp nơi cả 1 học kỳ :D
rồi tới những câu chuyện du học anh mỹ nga đức pháp cái gì nhân vật này cũng tiếp như một cỗ máy du học mà Ivycation hay Summit đều phải học hỏi không dưới 5 bài giảng
cơ mà chả ai biết nhân vật này đi đâu :D
hay cả những mùa agt kinh hoàng với những bài biểu diễn tả phí lù nghệ thuật sặc mùi hàn quốc pha việt nam pha us uk dễ thương như thỏ con lon ton :*
và 100 các thứ xạo gió nữa
nhiều lắm nhiều lắm, nhiều tới mức trước khi chuyển nhà bà chủ, chủ của một căn nhà có hơn 1000 cái ghế nhưng bản thân bà lại phải đứng, Lê T Oancc còn phải trao huân chương lao động hạng nhất, phong tước Sir cho nhân vật nè :D
chắc đây là lí do đó :D
đi mà hỏi ka chứ sao hỏi tui :(