Ôi trời..tớ cũng đang đó tâm trạng như cậu vậy (nhưng mà đó là một người bạn đã biến mất lâu rồi)
Điều gì khiến cậu như vậy á
Tớ thấy cũng đúng..vì không phải cứ hy vọng nào cũng tốt, đôi khi nó còn làm cậu rơi vào tuyệt vọng cơ
Gần đây có chút bệnh nên không muốn suy nghĩ gì nhiều..như bây giờ thấy khá cô đơn,cũng muốn có ai bên cạnh
Nhưng mà..bỏ qua đi
Cậu xuất hiện rồi đó sao..gửi được chứ nhưng thôi đi..giọng tôi chua lắm
Chỉ là có vài người ganh ghét nên làm Như hơi mệt,cấp trên đã giải quyết và họ không muốn Như nghỉ vì Như chưa làm gì sai cả..họ mong Như biết cho bản thân nhiều hơn là để ý những điều khác..có lẽ Như ở lại vì tương lai cũng là vì sự yêu thương của cấp trên..
Không hẳn cứ gặp thì mới nhớ,Như nhớ đến cậu vì cảm giác thân thuộc,vì cách nói chuyện của cậu với Như..Như có ghi âm 1 câu định gửi cậu nhưng ngại quá..
Kiểu huấn luyện nhân viên để làm việc đó..Như xin nghỉ việc không thành công rồi,mấy anh chị muốn Như ở lại..
Như thật nhớ cậu đó..cậu bạn à...
Đó chỉ là muốn nói ra với cậu thôi,Như hiểu mà..
Hôm nay Như qua quận 5 để học training,lần đầu Như mới dám chạy đi xa vậy bình thường chỉ chạy đi làm hay lòng vòng gần đó..cũng lần đầu Như cảm nhận được sự tấp nập lúc chạy xe,mọi thứ thật vất vả mà
Mai mấy giờ thì cậu bay??..xin lỗi cho sự tò mò nhiều của Như
Nếu quá khứ đẹp thì cứ để lại trong lòng..phải sống vì trước mắt và từ lâu Như k còn vướng bận hay để quá khứ kéo bản thân lại nữa,còn phải đi tìm những điều tốt đẹp hơn mà..đúng không??
Còn nữa..Như muốn chờ cậu về,muốn được gặp cậu và muốn nghe cậu nói nhiều thứ với Như nữa..có được không??
Thiệt là muốn giận cậu mà..những ngày chán nản tôi k muốn kể ra
Còn cậu..những ngày qua thế nào rồi