Mình bị bạn cùng phòng chặn fb. Mình suy nghĩ thì mới ở với nhau dc có mấy tuần, mình k ăn cắp ăn trộm gì. Có nên thẳng thắn hỏi lí do không hay cứ kệ đi?
Thẳng thắn với nhau 1 lần cho dễ nha
Kệ thooiii :v không thích thì chặn. Không nói chuyện nữa thôi. Trước mình ở ktx cũng không thích mấy bạn cùng phòng lắm nên hủy hết kb :>
Kệ đi. Bạn không qt người đó thì người đó không qt lại mình. Vậy thôi
phải hỏi chứ, cùng phòng mà bất hoà khó ở cùng nhắm
Bạn ở cùng phòng mà gặp tình trạng này thì cũng khó sống lắm ak. Mình nghĩ 2 bạn nên nói chuyện lại với nhau, mời bạn một bữa cafe, ăn uống.
Nên hỏi nha bạn.
B thử vô face bạn cùng phòng rồi hỏi xem sao ko ntin mes dc. 1 cách hỏi gián tiếp
Hỏi đi chứ còn nhìn mặt nhau lâu dài mà
Hỏi ik
Kệ đi, chắc người ta sống ảo quá hoặc có bí mật gì đó trên face sợ bị bại lộ... Đời không như là face mà! 😅