@HaiAn149

harian

Ask @HaiAn149

Sort by:

LatestTop

Are you working this summer or are you just enjoying summer holidays?

Not necessarily working as in I don't have a job but I'm in a five-week pre-college course at the university I'm attending this fall. It is intensive as FUCK (what even is sleep) so no, I don't think I'm enjoying my summer. Probably I will when I come back home this August tho.

List five songs you have been listening recently?

I'm cramming for exams rn so most songs on my playlist are somewhat motivational. Here we go:
1. Nevermind - BTS Suga. This is one of the BTS songs that have saved me from the low, along with Two! Three!, Reflection, Cypher pt.3, etc you name it. But Nevermind is my all time favorite.
2. Lighters - Eminem ft. Bruno Mars. Another old-school favorite.
3. Missing You - BTOB. It calms me down.
4. Euphoria - BTS Jungkook, SUPPORT BTS FOLKS THEY DESERVE THE WHOLE WORLD
5. Bohemian Rhapsody - Pentatonix (original by Queen). Before you start judging me for listening to a cover instead of the original one, well I can't get over Mitch the human electric guitar plus Avi rocksss. Ofc I love Freddie with all my heart, he's a fuckin legend, but Pentatonix's cover is beyond expectations.
I know you don't ask for six but here I go anyway because why not:
6. Lithium - Nirvana because Kurt screaming somehow calms me down and motivates me to do work.

View more

Related users

Cậu thích trai hay gái hơn? Asking for a friend :)))

Tớ chỉ thích Jimin BTS thôi hihi.
Just kidding, tớ thích hai bên ngang nhau. À có lẽ tớ thích gái hơn một tẹo vì con gái thường soft hơn mà tớ lại thích ôm ai đó soft =)) Thực ra chỉ cần soft cỡ Jimin thì giới tính gì tớ cũng thích lol

Chào anh. Em thấy anh xưng "chị" khi trả lời trên humans of cht. Are you okay with that?

No, definitely not haha. Phụ huynh anh có thể sẽ đọc được bài post ấy cho nên better stay in the closet :) Thêm nữa lúc đấy anh trả lời kiểu nửa đùa nửa thật (em đọc chắc cũng biết rồi ha) :))))))

Xem burn the stage chưa cậu eeeii

Rồi, xem cả 2 tập rồi. Không phải là chờ leak trên drive hay dailymotion rồi mới xem mà là trả tiền xem đàng hoàng nhé hihi. Tớ thì không dễ khóc lắm, chỉ thấy xót vcl xót thôi, Bangtan thực sự quá sức incredible...

Kể một chuyện hãm lol cậu từng gặp đi :))))

Cuộc đời tớ thì phần đa toàn là chuyện hãm thôi nhưng có cái này hãm tột cùng nè =))) thôi tớ xin phép viết tiếng anh cho nó bớt hãm
I've met cis dudes seeing me as a "challenge" and saying shit like "girls like you just haven't found the right guy yet and i could be that guy" and i'm like "bitch first off i'm a dude and secondly you need help if you see girls as challenges because girls are humans and they aren't here for you to objectify and thirdly you fuckin stink" =))))))))
Khổ quá ai bảo ông trời sinh tớ ra cả đẹp trai lẫn đẹp gái thế này... =)))))))
Liked by: Lạc Lạc

is uwc isak uwc to you?

No. It's taking baby steps to get closer to what's called "UWC", but keeping balance between "ISAK" and "UWC" is impossible. It's only our first year into the movement so I understand if everything's being a mess. I'm more of an ISAK person but I would love to live in an 100% UWC environment because I love the national committee kids here, they're adorable, truly inspirational.

a có gap year không ạ

Không nhé. Lúc đầu cũng tính gap 1 năm để quẩy nhưng nhận ra mình sẽ lại ngủ nướng 24/7 y hệt hè năm trước nên thôi...

Can bisexuals be gay icons and why/why not?

What even is a gay icon lol. I've seen straight cis men/women openly supporting the gays, as a result some of them are praised as gay icons. I think as long as you're embraced by the LGBTQ+ community for supporting them or fighting for them or whatever positive reason (and ofc you need to be hella popular too), you become a gay icon regardless of gender and sexuality.
Btw, I'm bi as fuck but I'm also amongst the first few people everyone at ISAK thinks of when speaking about gay stuff. I also call myself gay numerous times as it's an umbrella term and yes, gay culture is a thing and I find myself in it. I'm pretty sure many non-homosexuals feel the same way too. I wouldn't call myself a gay icon because I'm obviously not but what I'm trying to say here is that the word "gay" is not limited to homosexuality only, sorry not sorry.

View more

Hello i really like your point of view and enjoy readig your ask about how studying abroad feels like and your thoughts in general. Hope that u would write more and maybe update your blog too. Looking forward doe xx best of luck

Haha thank you lol, glad you enjoyed my writing although I don't make sense sometimes. <3
Liked by: Hồng Ngọc

Cậu nghỉ gì về tự tử?

Bình thường thì tớ sẽ kiểu oh noooo life is still beautiful please love yourself don't do anything stupid
Nhưng bây giờ thì, mặc dù tớ vẫn sẽ cố hết sức để ngăn ai đó đừng tự tử (việc cậu tự dưng hỏi tớ về vấn đề này thực sự hơi đáng lo ngại đấy) nhưng mà tớ hiểu. Life ain't beautiful, humans are shit, loving yourself is the toughest challenge. I've been there.
Cho nên nếu một người quyết định kết liễu cuộc sống, tớ tôn trọng quyết định của họ. Vào cái khoảnh khắc bitch i can't take this anymore thì chả ai rỗi hơi mà nghĩ về gia đình bạn bè các thứ các kiểu nữa đâu (mà nhiều khi chính gia đình bạn bè lại là một trong những lý do người ta tự tử). Suicide ain't selfish.

anh có nghĩ rằng chúng ta có thể học hai thứ tiếng cùng một lúc không ạ?

Có thể, nhưng nếu em là beginner ở cả hai thứ tiếng ấy thì hơi khó. Tốt nhất nên học một thứ tiếng trước thật sớm rồi bắt đầu học tiếng khác sau, miễn là đừng để quá trễ, tại càng nhiều tuổi càng khó học tiếng :v Anh bắt đầu học tiếng Nhật khi tiếng Anh đã khá vững rồi, still struggling tho.

Mấy năm trc tớ có cơ hội đến Nhật và ở lại một tgian. Đến giờ tớ vẫn nhớ cảm giác đấy, kiểu Nhật Bản thật sự rất đẹp, nhưng mà cái đẹp cứ cô tịch lạnh lẽo, tàn tạ đến mức ám ảnh ấy. Nhật thú vcl mà để ở về lâu về dài chắc tớ sẽ toi mất vì con người họ cứ lãnh cảm, mọi thứ của cô đơn tnao ấy nhỉ

Công nhận là người Nhật thực sự rất một màu. Tớ không nghĩ Nhật lạnh lẽo với tàn tạ, but I know what you mean - mọi thứ cứ trầm trầm, ai cũng vùi đầu vào công việc, người ta cười nhiều nhưng rất khó để phân biệt là cười thật hay cười thương mại.
Tớ thích đi Tokyo một phần là vì nếu ăn mặc giống họ thì tớ sẽ blend in hoàn toàn luôn, cái cảm giác biến mất giữa dòng người thực sự rất thú vị nhưng chỉ khi cậu là khách du lịch. Chứ còn nếu là cư dân thì hơi buồn. Từ ngoài nhìn vào tớ thấy người Nhật chả khác robot là mấy.
+1 answer in: “Cậu nghĩ gì về Nhật Bản, dưới góc độ một du học sinh ở đấy? Cả về con người, văn hoá, ẩm thực các thứ ấy”

bài luận nào mình cũng nên nói về chính trị ạ:( em không biết gì về chính trị mà cũng chả biết bắt đầu như nào anh ạ

Anh bảo em viết về chính trị hồi nào =))) em đọc kỹ đi, nếu em không biết nhiều về một chủ đề nào đó thì đừng có viết về nó, thế thôi.
Em mới lớp 10 đúng không nhỉ? Trau dồi tiếng Anh, học IELTS, học SAT (nếu chọn đi Mỹ) đi là vừa, lớp 10 chưa cần làm gì nhiều đâu. Nếu em thích thì tìm hiểu ngành học với tìm trường dần cũng tốt. Chill đi em, hồi lớp 10 anh còn chả nghĩ đến chuyện sẽ đi du học =)) vì đến lớp 12 em mới cần nộp hồ sơ các thứ mà.
+4 answers in: “Có thật là hồ sơ phải thật bóng lộn với điểm phải thật cao mới có cơ hội du học không ạ? Em thành tích không nổi trội lắm nhưng em không muốn học đh ở vn...”

Cậu nghĩ gì về Nhật Bản, dưới góc độ một du học sinh ở đấy? Cả về con người, văn hoá, ẩm thực các thứ ấy

Cậu hỏi khó ghê vì nhắc đến Nhật thì tớ có nhiều thứ để nói lắm, hỏi cụ thể chắc viết mấy trang chưa xong với cả câu hỏi hơi chung chung quá =)) Thôi thì tớ chỉ trả lời mấy khía cạnh cậu đưa ra thôi nhé.
Con người: rất lịch sự, cực kỳ lịch sự, hiếu khách, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng không có nghĩa là ai cũng nice từ trong bản chất :)) người Nhật họ khuôn khổ với tử tế đến mức rất khó để đoán xem họ thực sự đang nghĩ gì (I know i sound skeptical but that's just the way a realist views the world lol). Rất nhiều quy tắc ngầm trong giao tiếp và ứng xử. Chăm chỉ vãi nồiiii. Work ethics phải nói là tuyệt vời luôn.
Ẩm thực: không chỉ mỗi du học sinh Việt tại Nhật mà hầu như dhs Việt khắp cái địa cầu này đều đồng ý rằng đồ ăn Việt vẫn là số 1. Thật. Ẩm thực Nhật nói chung là khá nhạt, mấy món mì như udon ramen với soba nói thật không so được với phở đâu (hoặc là do tớ hơi bị thích phở quá =))). Tonkatsu khá ngon. Sushi thì tùy chỗ, nếu cậu đi ăn sushi giá rẻ 100 yên một đĩa thì tạm ổn, còn vào nhà hàng ăn sushi xịn thì ối giời ơiiii thiên cmn đườnggggggg. Desserts ngon, gì chứ bánh kẹo Nhật đúng kiểu chất lượng cao không chất bảo quản, cái gì cũng nhanh hết hạn :)) đồ ăn ở đây người ta làm theo tiêu chí thân thiện với môi trường và có lợi cho sức khỏe, bạn nào muốn giảm cân hay detox thì cứ qua Nhật, hihi. Nhưng đối với một đứa từng ăn xoài dầm thay cơm như t thì... =))
Văn hóa: Japanese culture is... interesting. Kiểu traditional dân dã có mà dị vcl dị cũng có. Truyền thống có trà đạo nè, võ thuật nè (tớ học aikido dùng kiếm choảng nhau thích lắm =))))), múa nè, kịch nè, vân vân mây mây. Dị hơn một chút có văn hóa yakuza, sex culture, anime culture các thứ. À tiện thể nói luôn, nhắc đến Nhật thì nhiều người hay nghĩ đến ngành công nghiệp tình dục, ờ thì cũng đúng vì ở đây sex is actually encouraged. Đàn ông cực kỳ cởi mở trong chuyện sex, ấn phẩm 18+ ở đâu cũng thấy, phụ nữ thì cũng dâm tương tự thôi nhưng hay bày đặt xấu hổ =))
I won't call myself a fan of Japan. I mean I like the country, it's just not where I want to settle down cuz I definitely won't fit in. Sau khi tốt nghiệp có lẽ tớ sẽ còn quay lại Nhật chơi vài lần nữa đấy nhưng chỉ để du lịch với thăm bạn bè thôi, chứ tớ không muốn sống luôn ở đây đâu vì thứ nhất là rào cản ngôn ngữ mà thứ hai là Nhật Bản hơi bị nghiêm túc quá, ít nhất là đối với tớ.

View more

Liked by: Lâm Phan
+1 answer Read more

tại sao gia đình không có điều kiện lại nên chọn Mỹ để du học ạ? :(

Vì nó cho tiền =)) tiền ở đây là cả học phí lẫn phí sinh hoạt ấy. (Tất nhiên là rất khó để ăn được toàn phần rồi nhưng không phải là không thể)
Mỹ đắt đỏ, nhưng nhiều trường có chế độ need based hoặc need aware, tức là em thiếu bao nhiêu tiền thì trường sẽ cho em bấy nhiêu. Need aware thì khó khăn hơn vì người ta sẽ xem contri của gia đình như một yếu tố để xét tuyển, còn need based thì không, em chỉ cần hồ sơ thật bóng lộn để trường nhận vào là được, trường sẽ không nhìn vào kinh tế gia đình để xét tuyển. Nhưng một số trường need aware nhiều khi cũng cho nhiều tiền lắm đấy, Skidmore chẳng hạn :))
Các nước khác không cho nhiều tiền, cùng lắm thì chỉ bao phần nào học phí thôi. Úc, Anh, Canada chẳng hạn. Nhật Bản với Sing có một số học bổng bao trọn gói tuy nhiên độ cạnh tranh phải nói là cực kỳ cao. Nhiều nước châu Âu miễn học phí, nếu em thấy gia đình có thể chi trả được sinh hoạt phí thì ok app luôn :v Anh chỉ viết theo kinh nghiệm cá nhân thôi, theo anh thì app Mỹ vẫn là dễ thở nhất, hihi.

View more

+4 answers in: “Có thật là hồ sơ phải thật bóng lộn với điểm phải thật cao mới có cơ hội du học không ạ? Em thành tích không nổi trội lắm nhưng em không muốn học đh ở vn...”

không phải em muốn app bậc undergraduate đâu ạ:( em đang là học sinh lớp 10 và có dự định học xong THPT mới đi du học ạ.

Undergraduate tức là bậc cử nhân chứ không phải cấp 3 đâu, nếu em học xong cấp 3 mới đi du học đại học thì đấy gọi là undergraduate đấy. Học bổng chính phủ thì hầu hết là cho bậc graduate/master (cao học, tức là phải học xong 4 năm đh rồi mới học lên).
+4 answers in: “Có thật là hồ sơ phải thật bóng lộn với điểm phải thật cao mới có cơ hội du học không ạ? Em thành tích không nổi trội lắm nhưng em không muốn học đh ở vn...”

Next

Language: English