tớ vừa tìm thấy 1 điều rất bí mật ...kể cậu nghe nè ,.."ai đó vừa khóa instagram "có tên là hoanganhdauxanh,..cậu có biết "có bao nhiêu tinh binh giống t,chờ cậu đăng cap vào hóng k ,.cậu đang giết chết hết những tinh binh ấy đấy " ..
Thế nên thông cảm dùm tớ ,thực lòng thì tớ muốn đc trò chuyện vs cậu vs tư cách 1 người bạn.Nhưng mà ,..khoảng cách luôn là trở ngại cho mọi chuyện
À thêm nữa , 300 chữ 1 lần cũng là 1 khoảng cách rất lớn ý
Sao tự nhiên tớ thấy mình điên điên hihi ,.. tớ uen như vậy r
Chúc cậu 1 ngày tốt lành
Cậu có thể inb cho tớ mà, tớ đọc hết ask đằng trước cậu gửi rồi nha.
cậu---chính cậu đấy ,..thực sự cần giao tiếp với những người xa lạ . Điều gì kẹp giữa suy nghĩ , chẳng có gì cả ,..chỉ cần tham gia hoạt động xã hội , 1 vài trang mạng xã hội ,..đấy là tất cả những gì cậu cần làm .
Tớ tham gia hoạt động xã hội rất nhiều nha :)) nhưng mà tớ k thích quá thiện thôi.
C ơi học luật làm sao để cho mình tự tin hơn trước đám đông ạ? E gặp đông ng e sợ bị rung ạ
Thực ra thì đến bây giờ chị vẫn run nếu như đứng trước đám đông mà :)) chỉ là bớt run hơn ngày xưa thôi. Em cứ đứng nhiều vào tự khắc sẽ quen thôi. Lần đầu tiên có thể sẽ hơi khó khăn nhưng mà những lần sau e sẽ dần có được sự tự tin nhất định thôi. E có thể lên youtube xem những video về hùng biện tranh biện xem cách họ đứng trước đám đông hoặc nói trước đám đông như thế nào nha. Good luckkk!
C trị thâm mụn mất bao lâu ạ? E có 2 cái thâm đỏ mà 8 tháng rồi ko hết :((
Cũng lâu phết đấy e ơiii chăm chỉ skincare vào nhé. Chị cũng mất tầm năm mới hết được đấy
cậu đã bao giờ nghĩ sẽ thay đổi pha chút mặn mà cho cuộc sống trở nên nhộn vui hơn không ? ... thực sự , cậu là 1 cô gái rất tuyệt , nhưng dường như sự cứng ngắt làm cho cuộc trò chuyện bị gãy khúc ,.. thật tệ vì điều đấy .
Vì tớ chỉ nói chuyện vui vẻ với người thân của tớ thôi, tớ k thích nói chuyện dài dòng vs ng lạ.
Thực lòng tớ rất muốn “cậu bình bài thơ ấy “
Tớ thực sự đã khánh kiệt với suy nghĩ “viết để làm gì “
Gần như bóp nghẹt tớ , bởi vì nét thi ca thiếu người bình phẩm
Họa chăng là nghiệt ngã tạo hóa phân định
Rất muốn cậu bình phẩm bài thơ ấy
#5
Nhưng mà tớ đâu có kinh nghiệm bình phẩm thơ đâu..
xin lỗi khi hỏi cậu điều này !
tháng 4-5 năm ngoái có điều gì khiến cậu giảm cân sâu đến như vậy ạ!!
Cậu có thấy từ khi mình giảm cân xong ! cậu dần trở nên đẹp đẽ ,lộng lẫy và đầy nổi tiếng .
như 1 món quà mà ông trời dành tặng cho cậu không ?
Chả có món quà nào cả cậu ạ :)) muốn giảm cân thì ngậm miệng vào thôi cậu. Tớ cảm ơn nha.
Soi đến bản thân tớ
Tớ thấy chán trường , hạng người như tớ ở xã hồi nhiều nham nhãm
Việc được nói lên suy nghĩ , ý niệm của bản thân gần như chẳng thể
Mọi thứ thật tệ thưa cậu !!
Sự so bì luôn khập khiễng ở mọi trường hợp
Hãy cho tớ được ngắm nhìn cậu từ xa
#2