@Hoangminh1175

Minh

Ask @Hoangminh1175

Sort by:

LatestTop

Bạn hạnh phúc chứ?

Tớ hạnh phúc lắm.
Hạnh phúc bên gia đình, bên bố mẹ, bên những người bạn mà tớ yêu quý.
- Những người bạn vô tư vô lo vô nghĩ dù đã trường thành mỗi đứa đều có công việc riêng nhưng tính cách vẫn rất trẻ con, sống đúng với tuổi trẻ, hoài bão, mơ mộng, những dự định muốn thực hiện, những nơi muốn đi, muốn đến và muốn làm, sống khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ đúng nghĩa, đó là sự "trưởng thành".
- Ở cạnh ông bà, bố mẹ dù ngoài kia có khó khăn giông bão thì về với bố mẹ lúc nào cũng là bình yên, là sự ấm áp, là tình thương yêu vô bờ bến, là tình cảm trọn vẹn nhất trong cuộc sống gia đình.
- Là sự trưởng thành trong lối sống suy nghĩ, sự cố gắng để hoàn thành mục tiêu, những áp lực vui, buồn khi trong quá trình làm việc, cái giá của sự trưởng thành là đau khổ, là vất vả, là nếm mùi khó khăn, là sự thành công khi đạt được mục đích, là những đêm khóc khi thấy quá mệt mỏi. Và ai điều cũng phải trải qua điều đó.
Cứ vui vẻ, hạnh phúc đi, cứ sống đúng với tuổi trẻ và hoài bão cho những điều hạnh phúc. Mong cậu cũng hạnh phúc giống như tớ và những người xung quanh.

View more

Related users

em ngủ ngon, ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi

- Một ngày nào đó anh sẽ quên mất tên em nó như thế nào trong ký ức của riêng anh
- Quên mất nụ cười đặc trưng của riêng em, nụ cười vô tư, không nhuốm màu u buồn trong đó, nụ cười thật
- Quên đi cả những buổi chiều tà chúng ta lang thang góc phố
- Quên cả những lần trò chuyện không có hồi kết
- Quên đi cả nỗi nhớ đêm dài mà anh nhớ về em
- Quên đi tất cả, nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ quên anh của ngày đó đã kiên trì như thế nào trong tình cảm của chúng ta.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có cậu 🥺

nguyenminhthao0904’s Profile PhotoNguyễn Thảo
Vậy tớ cũng có cậu là người đồng hành trên con đường đi làm về.
Cậu thấy sao????????

Không nhắn nhanh là cô ấy đi ngủ đấy

Chuẩn rồi, không nhanh là thằng khác nó chúc trước, rồi giấc mơ của nàng lại không thuộc về ta.

Sáng sớm thức dậy bỗng thấy mình quá đẹp giai

Hahaaa, tự tặng mình câu nói cho thêm động lực, đẹp trai đã có sẵn nhưng đã có ai dòm ngó chưa??/

mình đang rất mệt mỏi, vừa hay đang ở trên sân thượng.

Ngồi hóng mát + nhâm nhi tách trà/cà phê + miếng bánh kem + bản nhạc du dương bên tai, cuộc đời lại chill trở lại :)))))

Bạn đã có người để dựa vào chưa.

Tớ chưa bạn nè.
Độc thân lâu ngày quá

Con trai có thích con gái chủ động ko?

Có chứ, tại sao không?
Đôi khi các ông là con trai nhưng miệng nói không thích con gái chủ động, nhưng trong suy nghĩ và cảm giác lúc đó lại thích lắm, sướng lắm, lòng hân hoan vỗ tay.
Được con gái chủ động thì cứ nắm lấy đi, bỏ lỡ lại vào tay thằng khác, lúc đó lại tiếc, rồi lại "Giá như lúc đó,...."

Cuộc sống em ổn kh?

Vậy em hãy làm nó vui lên đi, u sầu trong cuộc sống này làm gì chứ, phải không em?

sao khi yêu mình ngu quá zị chòy … chết tiệc chật chứ …. aaaaaaaaaaa

Đâu ai thông minh khi yêu đâu, yêu vào ai cũng thành ngu ngơ hết á :))))
Làm gì có ai sáng suốt khi va vào lưới tình ái chứ.

Chửi nhau với t đi, năn nỉ đấy

Thôi bớt bớt đi, k tốt đâu mà, nếu muốn thì chửi thề ý.

Bạn có gợi ý gì cho một ngày thú vị khumm?

dangnhilu831’s Profile PhotoKim Bắp Chiên ^^
Đi ăn món ngon, hoàn thành công việc, làm điều mình muốn và ở bên cạnh bạn bè, bố mẹ, trọn vẹn 1 ngày

mn ơi cho em xin ít kinh nghiệm tỏ tình đi mn 🥲 em là nữ nha

Cứ nói thẳng, nói thật là xong. Thích ai thì nói ra, đừng im lặng để rồi sau này lạc mất nhau.

Nt làm quen nói đc vài câu nhưng ngta "bây giờ mk bận xíu lúc khác nch sau nha" thì mk còn cơ hội k🙂 . Mk là nữ nha

Không còn đâu, nghĩa là cậu đã trượt từ vòng gửi xe rồi, người ta nói khéo vậy có nghĩa là không muốn cho cậu cơ hội rồi.

+ 1 💬 message

read all

Sống đơn giản thôi, họ tốt với mình, mình tốt lại.

Đúng vậy, cầu kì quá thì biết ai thiệt, ai lỗ đâu.

Next

Language: English