Mày có hiểu dc nỗi đau khi mất đi người thân không?? Chắc chỉ có ai từng trải qua mới thấu hết cảm giác đó... :(
cố lên ! đã từng tưởng như gục ngã, nhưng còn sống tiếp thì mới còn nhớ, đi theo rồi thì sẽ k ai nhớ những kí ức đó... vậy nên, đứng dậy và đi tiếp !
Ai chưa ngủ hem trò ch tí đi
Ngủ đi
11/04/18
Máu nhuộm sa trường còn hơn luồn cúi trong vinh hoa ! Thứ mà ta muốn bảo vệ, thứ mà ta muốn dùng cả sinh mạng để đánh đổi... là gì ? Vinh nhục, chỉ trong khoảnh khắc. Thiện ác, chỉ là một ranh giới. Ta không có gì để tranh với thiên hạ, nhưng thiên hạ cũng chẳng thể nói nổi ta một lời ! Đời này, trọn kiếp ngồi trên lưng ngựa, sống giữa núi rừng, tắm trong biển máu... Ta vẫn chưa tỏ rốt cuộc ta sống vì điều gì. Cho tới giây phút cuối cùng đó, ý nghĩ bất chấp tất cả để ngăn quân địch tiến lên bằng bất cứ giá nào đã khiến ta như bừng tỉnh. ..... Nhành hoa nhỏ nhẹ đung đưa trong gió, hương thơm thanh khiết của hoa, nay lại trộn thêm vị tanh dịu của máu... ........... Thứ mà ta... muốn bảo vệ...
Thật sự có nhiều khi tôi không thiết sống nữa. Tôi không hiểu tôi được sinh ra để làm gì. Cái thế giới này quá tàn nhẫn vẫn tôi. Tôi đã nhiều lần muốn tự tử, nhưng lại không đủ dũng cảm để treo mình lên hay cầm lọ thuốc sâu mà uống một hơi. Đầu óc tôi giờ rối bời lắm, tôi cần 1 người để nói chuyện.
haizz, khi bạn cố gắng tự nhủ "cố thêm chút nữa". Ngày hôm sau bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy bản thân lại vẫn còn kiên trì đc :) t, cũng giống b
Đừng làm việc nữa ! Dừng lại một chút thôi được không anh ? Anh nói anh không sao, nhưng em thì có sao ! Nhìn anh bán mạng vì người ta, em là người đau lòng chứ không phải ai khác. Muốn nói ra mà không thể........ sự im lặng này dai dẳng tựa ngàn năm, cứ vậy mà dằng xé... Không có tư cách để chăm sóc anh.
Thật là chả hiểu tại sao nữa nhưng tôi thích con gái Bắc hơn =)) thật sự cũng chả chê được gái Nam điểm nào nhưng vẫn thích gái bắc hơn, có lẽ là ở giọng, hoặc cách nói chuyện... Còn cô? Cô thích trai miền nào hơn ? Vì sao?
Miền nam. Vì giọng nói, cách họ quan tâm tới ng khác, nói chung là rất dễ thương ^^
Tôi thích con gái như nào à? Thật ra tôi cũng chả biết đâu, tôi thích ai đấy đơn giản là tôi thích người con gái đấy thôi, tôi chỉ biết tôi không thể thích người con gái nào nói chuyện nhạt nhẽo thôi. Cô thì sao ?
Ấn tượng ban đầu là thứ không thể phủ nhận. Bề ngoài có ổn thì người ta mới có hứng mà nhìn vô tâm hồn. Đều là đạo lí mà ai cũng hiểu, nhưng ai cũng né -_-
Ở một thời điểm nhất định, con người sẽ cần sự thương hại hơn là tình yêu thật sự :(
Em có một chiếc lắc tay, rất khó đeo nhưng em lại rất thích. Ngày đó anh nhìn em loay hoay cả nửa tiếng trước màn hình, anh cười kiểu bất lực rồi nói "Để đó khi nào anh xuống rồi đeo cho..." Giờ em vẫn tự đeo nó, không chờ được anh nữa rồi. Mất chưa tới ba mươi giây để đeo, nhưng lại ngẩn người nhìn nó tới ba mươi phút... Một chú mèo lặng lẽ ngồi trên mặt trăng, có lẽ em cứ nên sống như chú mèo trên chiếc lắc đó. .........
Cho tam giác MNP vuông tại P, đg cao PE. PM=15cm,PN=20cm.a, tính MN,PE? b, kẻ phân giác MD tính DP,DN? c, gọi H là giao điểm PE và MD. CM MP.MH= ME.MD d, CM tam giác HPD cân e, tính tỉ số diện tích tam giác EMP và diện tích tam giác ENP
MN tính theo pitago (= căn của MP^2 + PN^2) PE là đg cao thì tính theo " 1/PE^2 = 1/PM^2 + 1/PN^2 " DP=DN = căn của PM^2 + (1/2PN)^2 mấy cái cm quên cách tính, bỏ qua ! cái cuối bằng 15, k biết đúng hay sai... 0.0
con gái mà cao m57 nặng 43kg thì gọi là lùn hay cao. béo hay nhẹ cân?
gầy đó :) nhưng nếu b muốn hỏi bạn trong mắt ng khác ra sao, thì còn phải nhìn thì mới đánh giá chính xác được.