@KellyPhan0108

Hồng Đèo

Ask @KellyPhan0108

Sort by:

LatestTop

Tại sao khi nghe chuyện “chia tay vì hết tình cảm” mọi người lại có vẻ khó chấp nhận thế. Chẳng phải đó là lý do tiên quyết để kết thúc một mối quan hệ à ? Tại sao chuyện chấm dứt vì một người thứ 3 lại dễ được chấp nhận hơn chứ?

Vì người ta thà là đổ lỗi cho một người khác chứ không muốn chấp nhận rằng tình cảm của mình không còn là lỗi của bản thân.

Ê các ông, khi cãi nhau với ny thì thay vì làm rõ vấn đề trăn trở này nọ mong muốn trao đổi cho xong thì các ông chọn đi ngủ à? Kiểu gạt hết đi mà ngủ ấy cũng vẫn ngủ được à? Không có tí day dứt băn khoăn nào nữa à?

Thì tại ngta ko thương bạn nhiều như bạn nghĩ thoy

Related users

Con trai mà trả lời tin nhắn chậm là ko thích mình r đúng ko ạ.

tuỳ tần suất nữa, lỡ ngta bận thì sao

Hôm nay cậu ấy đã nhắn chọn từ bỏ không theo đuổi t nữa rồi, giá mà.. cậu kiên trì thêm một chút nữa thôi, t cũng đã thích c lâu rồi

Trời ơi, zậy sao khum đáp lại người ta đi mà đòi ngta kiên trì

Người yêu mình hay người mình yêu?

Tình cảm mà phải lựa chọn thì tốt nhất là không chọn ai cả. Vì dù có chọn ai thì cũng sẽ tiếc người chọn lại thui.

Làm sao để hết cảm giác với 1 người

Theo Đ thì là cứ bình thường, con tim thường không nghe theo những điều chúng ta muốn nó làm nên cứ để thời gian làm việc đó

Làm thế nào để kết thúc cuộc nói chuyện. Chuyện là cậu bạn này làm chung chỗ với tớ. Hôm đấy là sn nên cậu ấy có chúc sn xong nch tới tận bh. Tớ canh tầm 10h tối sẽ rep cậu í xong tớ sẽ bảo tớ đi ngủ.Nhưng mà cậu bạn này ngủ sớm quá tận sáng hôm sau mới rep.Tớ khum biết ngắt cuộc nch này sao cả :((

Cậu ko rep nữa là được mà

+ 7 💬 messages

read all

Liked by: Hồng Đèo

Liệu có phải vì bản thân kén chọn hay là chưa gặp được người phù hợp ?

Vũ trụ sẽ mách bảo bạn khi nào là người phù hợp. Mình có biết 1 câu như này “Nếu như bạn muốn bắt đầu với ai mà có chữ Nhưng phía sau thì bạn nên nghĩ lại”.
Chúc cậu may mắn

2 người quan tâm nhau, thấu hiểu nhau, nhưng nhịn nhau, bất ngờ hơn là trước giờ cậu ấy vẫn để ý tới mình từ những điều nhỏ nhặt nhất nhưng chúng ta vẫn chỉ là bạn. Khi cậu cảm thấy bất ổn vẫn vội vã tìm đến mình. Nhưng tại sao chúng ta mãi không thể bên nhau.....

Mình nghĩ có 2 khả năng như này
- Cậu ấy thích bạn nhưng sợ tiến lên một mqh nghiêm túc.
- Cậu ấy không thích bạn nhưng không muốn mất mqh mập mờ hiện tại.

Tại sao Đào tự nhiên lại chơi ask nhiệt tình thế

tại mình trả lời mấy câu hỏi của mn mà hong ai biết hết ^^

Câu hỏi hơi tâm linh 1 chút Mình đang crush 1 bạn kia, cũng lâu rồi, mình biết bạn ấy k có tình cảm với mình, nhưng mình vẫn có cảm giác giữa mình và bạn đó có mối liên hệ gì đó, vì khi mình quyết định uncrush là bằng 1 cách vô lý nào đó mình gặp crush. Mình có nên tiếp tục crush bạn và đợi bạn k ?

mình đoán là khi bạn hỏi câu này thì bạn đã nghiêng về không rùi. Khi mà mình thích ai đó thì mình sẽ tự động x10 lên hành động của người ta í. Nhưng mà theo mình bạn crush thì cứ crush thoi, tình cảm mà, cứ để nó tự nhiên. Ép buộc bản thân làm gì thì cũng tự mình buồn thoi. Chúc bạn thành công cưa đổ crush nhe
Liked by: Hồng Đèo

Đúng người hay đúng thời điểm

Mình nghĩ là đúng người. Chỉ cần là đúng người thì ta ắt hẳn sẽ có thể chờ nhau đến khi đúng thời điểm.

Tại sao cứ nhớ mãi một người không chịu quên thế?

quên hay nhớ thì cứ để thời gian quyết định cậu nha. Tình cảm thì đừng ép bản thân mình phải làm gì cả. Cứ tự nhiên, thời gian sẽ cho mình câu tl đúng nhất.

Bà nghĩ sao về vc cgai cần quà? Có thấy thực dụng quá kh?

tui nghĩ là hong :))) là một đứa con gái thì tui thấy quà tặng với con gái như kiểu một cách mà bạn biểu lộ tình cảm và ngta sẽ nhớ bạn qua món quà đó vậy á. Nma sao lại gọi là “cần” nhỉ

Làm sao để làm quen họ đây ạ? Một người đã từng thấy nhau ở ngoài đời nhưng chưa bao giờ nói chuyện, có kb fb nhưng mà ngại ib quá :((

nếu bạn là nữ thì tui khuyên đừng nói gì cả :))) nếu con trai mà ko tự inb bạn = ngta ko thích bạn, cố gắng thêm khổ đau

Cảm giác trong một mối quan hệ mập mờ sẽ như thế nào?

lúc vui thì ko nói, đến lúc ko vui thì đến tư cách để hỏi cũng ko có

Đã từng có ai kéo bạn ra khỏi đóng tiêu cực xung quanh và an ủi bạn chưa ?

có, cách đây 2 năm, mùa hè năm đó mình đã thực sự rất biết ơn luôn á. Và mình dành một tình cảm đặc biệt cho người đó đến tận bây giờ.

Vẫn cứ yêu, vẫn cứ nhớ một người có đáng hay không?

người đó có đáng với những gì bạn cho đi hong đã ^^, nếu xứng đáng thì cứ tiếp tục thoi. Tình cảm là của bạn, thời gian là của bạn nên đáng hay không đáng thì chỉ có bạn đánh giá được thui
Liked by: Hồng Đèo

Next

Language: English