🙆🏻♂️ I miss you too.
Kha Minh năm nay mới 21 tuổi rưỡi nên chuyện cưới xin xin miễn bàn nhe
Là chưa cưới. Chừng nào cưới sẽ báo 😌
1. Học bổng tên là Erasmus+ nha em.
2. Học bổng đợt anh đi là do trường UCAM bên TBN liên kết với USSH - VNU HCMC nên có đăng trên website của Phòng Hợp tác Quốc tế và facebook Khoa QHQT. Anh chỉ chuẩn bị y chang những gì họ yêu cầu (CV, Recommendation Letter, Motivation Letter, một vài giấy tờ lý lịch khác) thôi em. Rồi sau đó thì đợi người ta process tiếp thôi.
3. Chương trình JENESYS anh đi là referral và nộp hồ sơ theo yêu cầu tương tự thôi em.
4. Không biết em có câu hỏi nào nữa hông nè?
Mình hổng chọn ai hết bạn gì ơi :))
Cảm xúc thì không nên viết ra vì chẳng câu chữ nào viết được. Với lại em không nghĩ em có thể trả lời câu hỏi này của anh. Chào anh nghen.
Ư. Sao dạo này toàn mấy câu khó trả lời dữ. Tuỳ vào tình cảm của mình khi đó mà chia tay hay thứ tha nghen.
19/7 bạn gì ơi
Ủa bạn ơi tự dưng hỏi mình câu gì kì..
Rõ ràng là chia tay bớt đau khổ bạn ơi. Đừng để vì một giây cực sướng mà tốn thời gian vô nghĩa vô tình cảm không được đáp lại như dzậy chứ.
Kha Minh nghĩ đó là vấn đề ở tin tưởng và lựa chọn. Nếu bạn tin tưởng partner của mình và không muốn dùng bao cao su thì không dùng thôi. Nhưng phải cẩn thận kẻo bị STDs đấy nha.