@Kirikuro

Le Hoang Lan

Ask @Kirikuro

A lại nghĩ rất khó để làm bạn với nyc. Vì đó cũng là người mình từng thương.

Mỗi người là một thực thể với cách suy nghĩ, ứng xử, hành động khác nhau. Có những người rất nặng tình, cũng có những người vô cùng điềm tĩnh hay hững hờ. Lân nghĩ bạn thuộc kiểu người đầu, nội tâm và nặng tình.
Khi nhìn lại bản thân, Lân lại thấy hơi thất vọng. Vì mình thuộc kiểu người thứ 3, vô cùng hững hờ và không câu nệ tình cảm. Nhưng bù lại, Lân lại yêu bản thân mình. Dù tìm cả trái đất này không có 1 mảnh ghép phù hợp, thì Lân cũng vui vì được yêu, chính bản thân mình. :smile:
+2 answers in: “Em nghĩ có nên làm bạn với nyc không? Trong những nyc thì e có thật sự muốn làm bạn với ai không?”

Em nghĩ có nên làm bạn với nyc không? Trong những nyc thì e có thật sự muốn làm bạn với ai không?

Với Lân, được gặp mỗi người thì đó là Duyên rồi.
Bạn, người yêu, vợ chồng, .. về mặt cơ bản đều là bạn của nhau. Sau mỗi câu chuyện, Lân đều vui vì sau mọi chuyện, mình đều không làm gì tệ với người kia.
Nếu được làm bạn, thì Lân cũng rất vui lòng. Nhưng có lẽ sẽ nhìn theo lăng kính khác, ở mức bạn bè mà thôi.
+2 answers Read more

Language: English