@KuPjeu

HuyHiệu

Ask @KuPjeu

Sort by:

LatestTop

Anh có về trường phải không? Có vui không?

Có về em @@ vui có buồn có. Những người quen cũ người gặp được người thì nhìn từ xa thoi chứ k được gặp trực tiếp nữa. Nhưng mà vậy là tốt lắm rồi. Có khi đứng phía xa quan sát, lại ghi dấu ấn nhiều hơn.
Mình có gặp chưa? Nếu chưa thì hẹn em sang năm nha :)))
+1 answer Read more

Related users

Thật sự là ko nói yêu ai bao giờ à :))

Đã từng nói nhiều lần, với không ít người.
Có người lại chỉ nói 1 lần, lại nói nhiều lần với 1 người.
Và còn cả lời giữ trong lòng chưa nói ra..

ơ hơ hơ :)))) biết t là ai ko chắc đ biết đâu hjhj's quỡn quá đi phá ask thiên hạ thôi hjhj's

đương nhiên là đ biết nhé

Bạn khám phá ra một hòn đảo và quyết định xây dựng xã hội của chính mình. Quy định đầu tiên mà bạn sẽ đề ra là gì?

1 mình ở trên đảo, k cho phép ai nữa
Liked by: Công Công

hiện tại, em không thể nói yêu anh! Nhưng em không muốn anh quen ai hết! :p Vì vậy, cầu trời anh FA mãi! :) VLT vui vẻ! 1 ngày hạnh phúc! <3

cảm ơn :)
Liked by: Công Công

Nếu bạn có thể thay đổi thế giới bằng việc làm một điều gì đó, điều đó sẽ là gì?

để Torres ở lại Liv, k bán qua Chel. nhiêu đó đủ ròi

Nếu bạn có thể vẽ sự hạnh phúc, hình vẽ đó sẽ trông như thế nào?

nền trắng, k có gì cả

chắc mà!!! vậy anh có thể chấp một người thích quả bóng nhưng không thích de gea theo đuổi anh không?

k có người đó

không phải có cùng ước mơ, tương lai hay cùng thần tượng cùng đam mê thì mới có thể cùng nhau đi trên một con đường.. đôi khi chính những thứ không tồn tại giữa hai người khiến họ gần nhau hơn, bù đắp khiếm khuyết cho nhau. ~~~KiÊU~~~

có chắc là v k?

Next

Language: English