@Miahbanchanh

Manh Manh

What others replied to:

Tớ có thể giải quyết được mọi việc trong công việc của tớ dù có khó tới đâu, tớ vẫn kiên trì với nó. Nhưng tại sao tình duyên của tớ càng kiên trì thì người ta càng rời xa tớ thế nhỉ?

show all (22)

Đúng người, sự cố gắng và quan tâm sẽ trở thành kim cương.
Sai người, có cố gắng đến đâu cũng trở nên vô nghĩa và phiền phức.
Rồi sẽ có người, ko những ko rời xa bạn mà trái lại còn sẵn sàng ở bên cạnh bạn, thật lòng yêu thương bạn với tất cả những gì bạn có.
Mình thấy Đức Phật có câu này rất hay "Người bạn gặp đều là người nên gặp, chuyện xảy ra trong đời đều là chuyện cần xảy ra", nên là hãy bình tĩnh, hãy nhẫn nại, những người đến trước rồi đi là để chờ đúng đến người sau sẽ đi với bạn đến hết đời.
Chúc an nhiên 🤗
hì, được nọ mất kia mà. hãy coi như mình đang đợi người phù hợp đến với mình đi. cậu có thể làm tốt công việc của cậu trước, build up bản thân thành phiên bản tốt nhất thì người tốt nhất cũng sẽ tự tới với mình thui à. gắng lên nhaaa
Có những thứ vốn không phải của mình dù kiên trì đến đâu cũng vô dụng... chuyện tình cảm càng không thể gượng ép. Khi cậu từ bỏ một thứ gì, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Việc cậu cần làm là có đủ dũng khí và can đảm bước qua không thôi.
cái này nếu lí giải bằng khoa học thì nó gọi là Hedonic Adaptation (Hiệu ứng Thích nghi với khoái lạc) á.
tớ thấy có rất nhiều người bị phai nhạt tình cảm khi đã có được thứ / người mình muốn hoặc khi luôn luôn được “nuông chiều cảm xúc”, và tớ cứ tự thắc mắc là tại sao 100 người thì phải quá nửa là bị “hết lửa” trong mối quan hệ của mình.
nên là, tớ có tìm hiểu sơ sơ, đại khái là trong trí óc của con người thường có xu hướng thích nghi với những thứ xảy đến với mình, dù là tích cực hay tiêu cực.
trường hợp của cậu là do người kia đã quá quen với những nỗ lực kiên trì của cậu trong lúc đang yêu nhau, nên dần dà họ không cảm thấy hạnh phúc với những điều tốt đẹp mà cậu làm cho họ nữa, và nếu tệ hơn thì là họ bắt đầu đi tìm những thứ, hoặc ai đó tốt hơn.
ý tớ là, đó không phải là lỗi của cậu. Việc họ mất dần hứng thú với những cái họ đang có là lẽ tự nhiên, nhưng họ sai ở chỗ không biết cách xoay sở và kiểm soát tâm trí của mình, cũng như vụng về trong khoản biết ơn cuộc sống ấy (aka chưa trưởng thành về mặt cảm xúc).
cho nên, cậu đừng băn khoăn quá mà làm gì, việc cậu sống hết mình với tình yêu của cậu là một điều rất đỉnh và đáng trân trọng đấy, đừng vì một số “hạt dẻ hỏng” trong đời làm cậu mất đi niềm tin nhé.
tớ mong là mấy lời này có thể an ủi cậu phần nào, don’t worry, be happy ;)

View more

+ 1 💬 message

read all

Do mqh đó không thật sự là true love của cậu, cứ sống vui vẻ đầy nhiệt huyết sẽ có người xứng đáng được ở bên cậu thôi, cố lên.

Language: English