Để mình kể bạn nghe một câu chuyện nhỏ, câu chuyện là đoạn ký ức tuổi thơ của một vị Thánh đạo Công Giáo - Thánh Đaminh Saviô.
Chuyện kể rằng, trong một lần đang chơi đùa cùng với các bạn ở sân trường, Đaminh Saviô đã được cha thánh Don Bosco hỏi rằng: “nếu Thiên Chúa sai thiên thần tới báo cho con biết rằng ngày mai con sẽ chết thì bây giờ con làm gì?” Saviô trả lời: “Thưa cha, con vẫn tiếp tục giờ chơi của mình.”
Câu chuyện dừng lại ở đây và có lẽ khiến bạn khó hiểu? Bây giờ giả sử nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì? Gặp mặt người thân lần cuối? Viết di chúc? Đi những nơi bạn muốn đến? Làm những việc bạn muốn làm? Hay thậm chí... tỏ tình với crush? Mình nghĩ với hầu hết người theo đạo Công Giáo thì chắc là đi xưng tội 😄.
Nhưng Đaminh Saviô thì không! Cậu vẫn tiếp tục mọi thứ... như bình thường. Không phải vì cậu không sợ chết, cũng không phải vì cậu buông xuôi tất cả, mà vì cậu đã luôn sống trọn vẹn mỗi ngày. Sống trọn vẹn mỗi ngày nên không hối tiếc quá khứ, luôn trân trọng mọi phút giây hiện tại và không lo lắng cho những điều chưa xảy ra.
Albert Einstein, nhà bác học điên siêu vĩ đại từng nói: "Tôi tin rằng cuộc sống đơn giản và không phỏng đoán là tốt nhất với tất cả mọi người, tốt nhất cả cho tâm hồn và thể xác".
Cho nên lời khuyên dành cho bạn, cho mình và cho tất cả chúng ta chính là: Đừng chờ đợi những điều tốt hơn ở phía trước, hãy sống hết mình và tốt nhất cho ngay hôm nay để sống trọn vẹn mỗi ngày. Bạn nhé! 🙂
View more