@MilkCon

Phàn Phàn ( 小陈 )

Chị ơi, em có sai không ? Em có người yêu nhưng em lại không có tình yêu Em lại mang tình yêu cho một người khác, một người không thể cho em tình yêu của họ. Tình yêu là thứ gì vậy chị ?

Tình yêu là khi bạn yêu bản thân thật nhiều, rồi bỗng một ngày có ai đó xuất hiện, và tranh giành việc đó với bạn.
❤️ Likes
show all
cobemaket659’s Profile Photo nguyentothi’s Profile Photo

What others replied to:

Chị ơi, em có sai không ? Em có người yêu nhưng em lại không có tình yêu Em lại mang tình yêu cho một người khác, một người không thể cho em tình yêu của họ. Tình yêu là thứ gì vậy chị ?

show all (15)

Sai. Một lời khuyên thôi nha. Bạn đau k có nghĩa ng khác phải gánh chịu cùng bạn. Nên ct nha. Còn tình cảm kia cũng dứt khoát thôi.
C thấy e đáng thương hơn là đáng trách, kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương ng khác, điều này cho thấy e kh yêu bản thân mình. Hãy yêu bản thân mình trước thì ty mới đến vs em, kh có tc vs ny thì hãy ct để giải thoát cho cả hai và từ bỏ thứ ty mà cho đi nhưng kh đc nhận lại đó mà hãy dành ty cho bản thân em nhé
Chào em,
Với quan điểm của chị trong tình yêu không có sai và đúng. Chỉ có yêu và không yêu mà thôi. Mỗi người trong chúng ta đều có những nhu cầu và cung bậc cảm xúc khác nhau, có những điều khi trái tim mình đã mách bảo thì lý trí muốn chống đối cũng không được. Đúng không nào?
Nói thật, chị cũng đã từng giống như em. Cũng từng có người rất yêu mình nhưng mình lại đi dành tình cảm cho một người mà bản thân mình biết rõ là đối với trái tim của họ mình không có một chút nhỏ vị trí nào. Áy vậy mà cứ bất chấp đâm đầu vào, mặc sức cho bản thân mình đầy vết thương và lại còn tạo nên vết thương cho người yêu mình. Sau đó, chị quyết định chia tay người yêu của chị, vì chị không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mình mà tạo nên những vết thương lòng cho người ta.
Tình cảm là thứ gì đó không thể cưỡng cầu mà có được, chỉ là bản thân mình dũng cảm để đương đầu hoặc buông bỏ nó không mà thôi. Nhưng em ạ, em xứng đáng để được một người toàn tâm toàn ý yêu thương em, che chở, vỗ về em, một người mà dù ngoài kia có bao nhiêu bão dông ở bên họ em vẫn sẽ thấy rất bình yên và an toàn. Chị nghĩ chắc hẳn trong trái tim em cũng đã có những sự lựa chọn cho chính mình rồi. Đừng suy nghĩ quá nhiều về việc đúng sai, yêu một người chưa bao giờ là sai cả cô bé ạ.

View more

Chị ơi em có sai không 
Em có người yêu nhưng em lại không có tình yêu 
Em lại
Em có sai. Em sai với chính mình khi đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, khi sống ngược với cảm xúc của chính mình. Với chị yêu là yêu, chẳng có định nghĩa nào diễn tả hết được nó cả.

Language: English