Xem chị kìa =))) Bảo em fighting mà tinh thần thế kia thì làm sao đâyyyyyyyy
Đó là chị động viên em thui chứ thật sự chị ko có lấy một cái động lực để đến trường em ah. Chị thấy chị học tệ lắm, may là chị còn có bạn bè trên lớp chứ ko chị cũng ko qua nổi năm vừa rồi ?
Chị ơi, chị cho em biết tí xíu về NNA trường c với. Em có ý định đjăt nguyện vọng ấy, em cảm ơn chị nhiều.
Thật ra học NNA nó ko dễ như ban đầu chị nghĩ. Hồi cấp 3 chị học Anh cũng kiểu nhất nhì lớp vs cả chị chả biết thi ngành nào cho phù hợp nên chọn NNA thôi em. Mà may sao 2 nv đầu của chị tạch hết nhưng cũng vửa đủ điểm vô TDT. Nói chung học chuyên ngành thì em sẽ thấy áp lực hơn vì ko phải chỉ học về ngữ pháp như cấp 3 đâu nè. Cơ mà chị nghĩ nếu em thực sự thích và muốn học thì em sẽ theo đc đó ?? Chị nói trc là học TDT gắt về kỉ luật lắm nhe ?