Mình thấy câu “mây tầng nào gặp mây tầng đó” hợp với mình ghê. Mình là nữ không xinh nhưng ưa nhìn, học ổn, cũng khá là vui tính nữa. Nhưng mà khi ai đó làm quen với mình… mình ngại nhất là mấy anh nhà có điều kiện vì gia cảnh mình khó khăn í nên tự ti ☺️ nói ra cho nhẹ lòng. Cảm ơn các bạn đã đọc
Vậy em chủ động tìm 1 anh bạn ưa nhìn, gia cảnh bình thường đi. Nhưng anh thấy câu chuyện hoàng tử yêu và cưới lọ lem là điều bth. Dont worry about yourself!
Mình muốn log out khỏi trái đất :((
How can do it?
Cầu Nhật Tân.
Thích trần trụi hay amazon ?
🤦
Fwb với nyc thì sao nhỉ?
Congratulations to you! Bước vào mối quan hệ đó, khi tiến tới vs 1 người mới vui lòng bước ra dùm.
Muốn thử chuyện ấy 1 lần mà sợ dính bầu :<
Bầu giờ rẻ mà. Hình như 15k/cân
Mình từng quen một người hơn mình 18 tuổi khi mình ở tuổi 17. Thật sự đã chia tay 1 năm rồi nhưng mà mình vẫn không quên được anh ấy…
Vẫn là sự trưởng thành của người lớn tuổi khiến nhóc không thể nào quên.
Có bà nào 20 -21 vẫn còn lần đầu k ? Hãy nói tôi k cô đơn đi
Vậy hãy giữ nó thật tốt để dành cho người xứng đáng với nhóc nhé.