Chào em, sorry vì rep quá chậm =)) chị k để ý ask.
okaaaiii theo chị cách dễ nhất là mạnh dạn nói chuyện. Không phải ai cũng bắt chuyện, nhưng giả sử lúc dọn vô gặp người này người kia, đi sign up lớp gặp bạn cũng đi đăng kí chẳng hạn... thì giả vờ bắt chuyện nói vào câu, kêu tao mới qua đây k quen ai hơi lạc lõng hay gì đó. haha hồi đó chị mới qua gặp ai cũng lại hi where are you from xong nói đủ chuyện =)) kiểu vậy sau có đi đâu mà gặp lại ng ta thì ng ta cũng biết mặt mình, chào xã giao cũng được đỡ thấy lạc lõng hơn. ngoài ra nên bỏ đi cái phần phán xét trong não mình và nên nhớ là mình với họ là hai nền văn hoá khác nhau. sẽ có những cái họ làm mình sẽ thấy hoàn toàn kì cục, nhưng mà cứ lờ đi và vui vẻ với người ta. nói giả tạo cũng được nhưng một thân một mình nơi đất lạ, quen càng nhiều ngừoi càng dễ sống em ạ.
Okaiiii chị chỉ nghĩ được dậy thôi, nếu nghĩ ra thêm chị sẽ post thêm. có khi chị sẽ làm Youtube video về cái này nhỉ, em nghĩ sao? hehe
View more