Tớ mún làm 1 chiếc meow meow
Tớ không tin vào kiếp sau nhưng tớ từng ước mình sinh ra là F4
Có, nhưng làm con vật tuổi thọ ngắn lắm, có nguy cơ chết vì ngoại cảnh hơn nữa
không mệt
Có, nhưng làm người có thể cho mình cái quyền nắm giữ vận mệnh của chính mình. Nếu không phải làm người, mình không muốn đầu thai nữa. Trước đó mình cũng từng nghĩ kiếp sau mình sẽ làm cái cây, nhưng giờ thì hết rồi. Quyền con người cho mình được sống như người, được ở bên người mình yêu thương, được yêu thương, được làm chuyện mình thích. Giờ làm chó thì chắc tự biết cắn đứt xích để bỏ chạy à
Tôi vẫn hay bảo mấy đứa trẻ con nhà tôi là, nếu kiếp sau làm chó mà sướng như cmày thì t sẽ làm chó :v
Điên à
Mình ước kiếp sau và sau nữa không phải tồn tại nữa...
Chắc b phải chơi đồ mạnh lắm mới suy nghĩ đc như vậy =))))