@NguyenThuThao530

Thao Nguyen

Ask @NguyenThuThao530

Sort by:

LatestTop

Em cảm ơn chị vì đã rep em rất nhiệt tình ở ask trước. Vậy nếu ko phiền thì chị có thể cho em hỏi là động lực nào khiến chị thi hsg Địa trong khi mình thi Đh ban A vậy ạ, và trong quá trình ôn thi thì chị có áp lực khi phải cân bằng giữa thi hsg Địa và 3 môn thi ĐH ko ? Em cảm ơn nhiều ạ

Chị học bồi dưỡng Địa từ lớp 9, đến 12 thi TP mà bỏ cũng tiếc kiến thức có từ 3 năm trước. Với lại, cô Gái giúp chị nhiều, nếu chị không theo tiếp chắc cô sẽ thất vọng, chị không nỡ. Chị còn hám danh nữa, muốn có giải để Bế giảng lên sân khấu vẫy tay với các homie ngồi dưới 😄 Hồi đó định apply học bổng, có giải thì đánh bóng hồ sơ, cạnh tranh tốt hơn.
Mà mục tiêu ĐH của chị không phải Y Dược, Ngoại Thương, Công An hay Quân Đội ... nên không phải cày bục mặt đề THPTQG. Học bd 2 tiết/tuần, vừa ăn vừa nghe giảng, tốn ít thời gian cũng chả cần động não. Mà chị ôn thi TP 1 tháng cuối nên hơi áp lực. Chị không đủ thời gian giải hết đề trước khi tới lớp học thêm. Tập trung học Địa trong 1 tháng để có giải, xong phải mất mấy tuần coi lại bài để thi ĐH. Chủ yếu do chị aim 21-22 điểm ĐH nên có thời gian học Địa rồi đi trà sữa, ăn vặt.
P/s: Nếu còn điều gì muốn nói thì inbox chị cho nhanh nghe, chị ít check ask nên không trả lời sớm cho em được í.

View more

Hồi lớp 12 c có thi hsg TP ko ạ và chương trùnh học có nặng ko ạ

Có nha. Hồi 12 chị thi TP môn Địa, nhưng chị thi ĐH khối A.
Bd Địa 12 cô Linh dạy, cô giảng nhiệt tình, hỏi gì cũng giải thích kỹ. Chị thấy học bd rất thoải mái, không dò bài, điểm Địa trên lớp ưu ái hơn. Chỉ việc ngồi nghe cô giảng, chép bài, vẽ biểu đồ... được cô mua đồ ăn củng cố tinh thần. Có nhiều buổi thiếu ngủ, xin phép thì cô cho về sớm. Cô không ép, ai tự giác học thì có giải cao. Nói chung, cô kỳ vọng nhưng không khiến e bị áp lực. Hồi chị học mấy đứa hài lắm nên không khí thư giãn, khác với ngồi lớp luyện thi Toán, Lý, Hóa, Anh.
Việc ôn thi TP thì chị học 1 tháng trước khi thi. Giải Nhì. Cô Gái sẽ giới hạn kiến thức lại, không cần học hết sách :v Có giải thì có tiền, đánh bóng hồ sơ (nếu định du học), nhận thưởng trước toàn trường.
p/s: Cảm ơn em đã ghé ask của chị. Dù em chọn học hay không chị cũng vui vì rep ask này của em, bisous!

View more

Điều thú vị của bạn trong mùa hè năm nay là gì?

là những chuyến đi xa.
Về quê nội ở Hà Tĩnh 2 ngày. Tần mắt thấy bà Nhị lên đồng, khấn vái và người dân nghe theo răm rắp. 2 cậu nhóc Bi, Bo da đen nhẻm, lông mi dài mà nói chuyện cute nè. Đi câu cá, ngồi dưới bụi cây trú mưa. Đi hái sim trên núi vào giờ Ngọ ngày 30 bị dọa ma. Đi tảo mộ, nghe mấy o kể về sự linh thiêng của ngọn núi và những chuyện bí ẩn nơi này nữa. Lúc lên xe về thằng Lùn là đứa thể hiện sự lưu luyến mình nhất.
Về quê ngoại ở Quảng Bình với mẹ, dạy cho Đăng Khoa học typing, cách dùng Internet với học tiếng Anh. Cả ngày chỉ ở nhà trốn nắng, bọn trẻ con ở đây nó đi đâu cả. Đi hái bần ngoài rào với Mai, chở ĐK thăm đồng dưới trời nắng gắt, đi hái sung nữa.
và 1 tuần trên Đà Lạt, chuyến đi dài nhất và học được nhiều nhất. Mình nhận ra anh hai cũng có những lúc thương em gái thấy mồ. Chửi cho đã mồm thôi, nhưng mà không cáu. " Mi phải kiếm bồ để lo cho mi chớ không có anh mi thì tính răn?" Sáng thức dậy sẽ video call để hỏi ở một mình ổn không, còn hay hết tiền rồi và thay mẹ lo sợ mình nhịn đói nữa.
Mình có nghe những mặt tối của Olympians trước đó. May là Nhung làm cầu nối gắn mình với vài người trước ngày sự kiện diễn ra chính thức. Mình làm quà với anh chị và đánh bài đến 11h thì về phòng trước. Chị Minh Huyền chào mình với nụ cười thân thiện và ánh mắt trìu mến làm mình có hơi thắc mắc. Chú Hy cho đi nhờ taxi, có bảo:" Sau này em sẽ hiểu ý nghĩa của chuyến đi này là gì". Đêm đó thức cùng mọi người đến 5h sáng uống rượu và nói những lời thật nhất. Ở Gala Dinner, mình đã rút lui để giúp Bella, vốn mục đích ban đầu của mình là kiếm fame thôi mà. Ở đó hầu hết đều lớn tuổi hơn mình và GIỎI, mình thấy trước những người trẻ chuẩn bị, đang, đã bước vào đời thế nào. Mình thu nhặt tất cả, ghi nhớ những điều mỗi người nói với mình. Vốn sống của mình đã tăng được ít ít rồi á

View more

Chia sẻ điều gì đó khiến bạn biết ơn.

hồi nớ cô Chủ nhiệm lớp 10 tới tận bàn hỏi:"Răg gần thi mà t thấy m k học chi hết rứa?"
"E không có giải nổi đâu cô! Mấy đứa hắn giỏi lắm! Đâu tới lượt e"- vừa nghe xong câu nớ cái cô gõ đầu t 1 cái rõ đau, xong mắng 1 tràng giữa lớp luôn.
Nào là: chưa cố mà bỏ cuộc rồi trường cho e hơn 2 triệu để thi xong còn kể con đường sự nghiệp của cô. Cô kết lại đúng 1 câu:"e đâu thi Toán nên e có giải cô cũng có được chi mô". Mấy lời cô nói hắn ám ảnh tới khi về nhà luôn. Từ hôm nớ tự nhiên có động lực lao đầu vào học ý. Mẹ kể là 2h sáng tỉnh dậy thấy đang học Địa mà xót ruột. Cả ngày ôm khư khư quyển sgk, rời 1h thôi là thấy có lỗi với cô dạy Toán. Lúc nào cũng nghĩ k có giải nhưng vẫn học vì sự kỳ vọng của nhiều người. Hôm có kết quả, chính cô cũng gọi cho m nói: "Mi thấy chưa, mi mà nghe lời ta chịu học sớm thì cũng có khi giải cao hơn như này rồi" e biết ơn cô vì đã thông não cho em đúng lúc. Giờ e lại cần người gắn động cơ cho e chạy tiếp mà không có ai giúp hết.

View more

Language: English