Thiệt sự kh hiểu nổi các bạn gái sao cứ phải loay hoay giảm cân. Trong khi mình còn sợ k có đồ ăn mà ăn. Mỗi lần lướt nf mà thấy quảng cáo " Bạn sẽ giảm 2kg trong 1 đêm khi ăn thứ này" Là mình liền click vào liền. Không phải vì ăn để giảm, mà là sợ ăn trúng mà nó sụt kí thì có lỗi với bố mẹ lắm :v
Nếu muốn cả thế giới thay đổi thì tại sao không bắt đầu ngay từ bây giờ mà phải đợi mập xong rồi mới thay đổi? Tới lúc đó rồi bạn sẽ bắt đầu lười vận động và chưa chắc gì có động lực để giảm cân thay đổi bản thân đâu