@Princess20999

Tuệ Nhiii

Muốn nói dăm ba điều không?

Có quá nhiều chuyện để nói hết được những gì đã xảy ra và nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mọi thứ thật tồi tệ! Đó là khoảng thời gian không ngắn nhưng đủ để khiến một đứa ngu ngơ như mình thấy mệt mỏi. Nhanh thật, chắc cũng 8 tháng rồi, đầu tiên là chính bản thân mình. Chuỗi ngày sau đó có nghĩ lại thôi cũng khiến mình phải sợ, cho đến khi dạo gần đây người thân của mình đều vào viện. Một đứa trẻ chưa đầy 1 năm phải mổ phanh suốt 5 tiếng, một người có tuổi phải chờ ca mổ mà ngỡ sống lại lần hai... Trước đó, người mà trước giờ chiều mình nhất đã suýt trong trạng thái bị liệt. Không dám tin sau khi đọc được những dòng tin nhắn. Đã khóc rất nhiều, suốt cả đoạn đường chỉ biết khóc. Những ngày như này chẳng dễ chịu chút nào, không ở viện thì cũng chôn chân ở nhà chạy deadline từ đầu giờ chiều đến 4-5h sáng. Lấy hết can đảm để mong nhận được sự an ủi của một ai đó. Buồn cười thật. À, trong 1 tháng thôi, mà mình bị lừa mất tiền oan tận ba lần, haizzz, cái sự ngu này bao giờ mới chấm dứt? Thời tiết nữa, thật biết chiều lòng người, cứ hai ngày lại một cục máu đông, còn cả vì răng "ngu" mà bị sốt, hic. Sẽ tốt mà, cố lên nào! Ít ra thì đến thời điểm này, mọi gánh nặng cũng bớt đi phần nào rồi. Ngủ thôi, mai là ngày đến lượt mình vào viện rồi. Hy vọng kết quả không nghiêm trọng như 8 tháng của trước đây.
❤️ Likes
show all
sirtuckerr’s Profile Photo alex_gordeev’s Profile Photo

Latest answers from Tuệ Nhiii

cậu có muốn một cuộc gọi khi đêm xuống ?

mỗi ngày được không? nhưng mờ phải qua đêm ikkk, tớ hơi bận công việc chút, ôm lap auto đến 1-2h sáng mới được ngủ, cô đơn thật sự á :<

Tại sao con người ta luôn gieo cho người khác hi vọng, rồi sau khi không muốn lại đáp trả bằng những niềm đau? Khi họ tìm được mối khác ngon hơn à?

Tớ không biết nữa. Tớ cũng thế. Cứ hy vọng hết lần này đến lần khác, 4 năm trôi qua cũng đủ để nhận ra rằng, nếu thực sự muốn, họ sẽ tìm cách. Lần nào cũng rơi nước mắt, chỉ có điều, lần này biết phải làm gì để bản thân vực dậy. Nhiều khi nghĩ lại thấy buồn thật sư, đến bao giờ bản thân mình mới được nhận lại iuthuong như cách mình dành cho họ? Có thể là sẽ không bao giờ và mãi mãi không nhận được. Hy vọng rằng, đừng thêm một ai đó khiến mình phải bận tâm thêm nữa. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng rồi. Ngày nào cũng phải làm việc đến sáng còn chưa hết việc @@! ...
Cảm ơn cậu vì cho tớ xàm xí thế này, cả tớ và cậu sẽ thật hạnh phúc, sẽ không phải hy vọng với bất kỳ ai nữa, nhé!?!

Tớ nói chuyện với cậu một chút được không ?

Cả cái quãng thời gian quen nhau chưa 1 lần gặp mặt. Cho đến ngày hôm nay đôi bàn tay mà tớ từng nghĩ sẽ mãi là của tớ đã nắm tay người khác dưới ánh nắng mặt trời. ^^

Cái cảm giác chán nản cô đơn nhưng lại không muốn yêu thêm 1 ai nữa này là sao nhỉ .…

Có thể do cậu chưa tìm được ai đó thực sự yêu thương và hiểu cho cậu!

T yêu xa! Ny t bt cục cằn mà tự dưng đợt này lại hay ngọt ngào hơn :s có phải đang sắp bị cắm sừng k nhỉ?

Cũng giống như rất ngọt ngào và rồi lạnh nhạt im lặng ... ^^

Cuối cùng thì em cũng nói em thích anh Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận anh sẽ nhớ em Cuối cùng thì mình cũng phải xa nhau Tất cả đều xảy ra trong ngày cuối cùng.

Cậu à, không phải cái gì Cuối cùng cũng là kết thúc đâu. Hy vọng hai cậu sớm tìm được lối đi riêng và thật hạnh phúc! ^^

em quên chị thật rồi à?

Em không chắc có phải là chị hay không. Nhưng em nghĩ giữa cả chị và em cần có một khoảng cách để tốt cho cả hai chúng ta và cả những người thân bên chị. Cảm ơn chị vì món quà dù đã được giấu tên!

Tại sao con trai càng yêu lâu càng nhạt đi.. :(

Khi người ta nhận thấy được sự sở hữu của bản thân đã đạt được thì mặc định nghiễm nhiên bạn sẽ không bao giờ rời đi. Tớ nghĩ thế!

Language: English