@RoyaClovers

Đặng Thương

Ask @RoyaClovers

Sort by:

LatestTop

230322

đêm dần buông
chỉ có đôi ta đứng đây hơi buồn
nhấm nháp những suy tư của ngày hôm qua vừa đây... đã xa...

220413

lâu lắm rồi mình mới trở lại nơi đây. có lẽ bây giờ mọi người không còn thịnh hành việc dùng ask nữa rồi. hôm nay mỉnh chỉ muốn nói là mình rất nhớ anh H, vô cùng vô cùng nhớ.

.

bỗng dưng cảm thấy mình thật giống với nhân vật nữ chính nào đó trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà mình đã từng đọc trước đây. nhắn tin cho nam chính và rồi chờ đợi, chờ, chờ trong vô vọng, không có điểm dừng, không lời hồi đáp. nhưng khác nhau là ở chỗ người ta là kết HE, còn mình là gì thì chưa xác định được nhưng trước hết đã là SE rồi...

Related users

have you been studying English for a long time? Consider learning any other language besides this one?

yes, I've been studying another language, chinese

Why do fools fall in love?

if someone falls in love, they'll turn to be foolish :) so cuz they're fools... for love
just like me.

Bạn thích mùa nào trong năm?

Mùa thu. Bởi vì mình cảm thấy mùa thu là mùa đẹp nhất trong 4 mùa, thời tỉết lại rất dễ chịu, không lạnh mà cũng chẳng nóng. Và một lí do đặc biệt là tên đệm của mình cũng là Thu :)))

tell me a sad story

Mọi thứ, vốn dĩ đã không nên bắt đầu
Vì chắc chắn, sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả...
Thế nhưng mà, đã không thể nào kiểm soát được, mặc cho lí trí dày vò, tâm đau can quặn, mọi chuyện vẫn cứ thế mà trôi qua, nhưng mà là, trôi qua một cách thất thường...
Cũng ngoài tầm dự đoán của bản thân, cứ nghĩ một chấm dứt, hai chấm dứt, buông lời chấm dứt là sẽ chấm dứt được, cơ mà, nói thì dễ, nhưng làm thì thật sự khó. Thế là, tất cả vẫn cứ thuận theo tự nhiên, không một chút can dự. Chỉ sợ một ngày nào đó, người nơi phương xa, lại chán ghét, rũ bỏ kẻ si tình này, sẽ dùng phong thái lạnh nhạt mà trực tiếp làm chết đi tình yêu nồng cháy đang sôi sục trong tim của cô gái nhỏ, sẽ không còn những lời nói quan tâm đầy yêu thương như trước dù chỉ là qua cái màn hình điện thoại. Nếu thật sự là như vậy, đến lúc ấy, còn có thể cứu vãn được không ?
Cuộc tình đơn phương của cô gái với người đàn ông ấy liệu rồi sẽ đi về đâu ? Tùy duyên, tùy trời, tùy cả vào số mệnh. Chỉ xin đừng mang quá nhiều đau thương đến cô bé, chỉ xin cho y có được hai chữ "bình yên", chỉ xin y có được hạnh phúc của riêng mình.
Có phải hay không, khoảng cách về địa lí, cũng làm cho một cuộc tình không thể trọn vẹn ?
Có phải hay không, khoảng cách về địa lí đều làm cho con người ta nhung nhớ đến khôn nguôi ?
Cô nơi này, anh nơi ấy, khoảng cách quá xa vời...
Chả trách cô gái ấy quá si tình, chỉ trách người đàn ông ấy không hiểu được tình cảm và sự chân thành trong tình yêu mà cô dành cho anh.
180923

View more

.

Nếu có thể, mình không thiết sống làm gì nữa. Vì một người mà không còn muốn sống nữa, thế, có đáng không ?
Mong là khi đầu thai lại vào kiếp sau, mình chỉ muốn là tình yêu của mình luôn được đáp lại và sẽ được yêu thương nhiều hơn, sẽ chẳng phải đớn đau và bị nỗi đau dằn vặt vì tình cảm không được đáp lại thế này nữa...
Liked by: Đặng Thương

Cậu có buồn không ? Có đau không ? Và vì sao vẫn cứ tiếp tục chịu đựng như thế ? Tại sao lại không chấm dứt hẳn hoi đi cho nhẹ lòng ?

Mình buồn chứ, mình đau lắm chứ, thật sự rất đau nhưng hoà theo thời gian thì nỗi đau ấy cũng sẽ vơi dần và mình sẽ lại ổn sau những lần tự tổn thuong và dằn vặt ấy thôi.
Mình không hiểu lí do vì sao mà mình lại cứ ngu ngốc chịu đựng như thế, chả được lợi gì cho bản thân cả nhưng hình như mình đã lún vào quá sâu rồi, giờ muốn dứt cũng chả dứt được nên là thôi, cứ mặc kệ đi. Phó mặc cho số phận.
Mình cũng chả thiết nghĩ đến việc chấm dứt nữa bởi vì chắc chắn mình sẽ không chịu nổi và như thế mình sẽ lại tự dằn vặt bản thân đến chết thôi, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên vẫn là tốt hơn...
Liked by: Đặng Thương

Next

Language: English