@ShinBon

Sun Tibbers

Ask @ShinBon

Sort by:

LatestTop

Cưới chồng được 1.5 năm, có con gần 6 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. T nên làm gì hả chúng m?

xé lz nó đi

Related users

Mình rất tự tin có thể tán đổ anh ấy nhổ hoa lấy chậu cho đến khi mình gặp ny anh ấy

thật là ghe gom

Sao bảo thích t muốn hẹn hò với t mà nhắn tin thì lâu lâu mới rep chứ ko rep ngay?

Ai dọ ai dọ

có phải con trai k bao giờ quên đi mối tình đầu đúng không :(?

Tình đầu của toy là vợ toy

Các bạn nam cho mình hỏi, thường thì mình nghe nói con trai rất lười thay avatar ấy, thậm chí còn không thay, nhưng nếu mà đột nhiên thay thì có sự kiện gì quan trọng đúng k ạ?

Có bồ r đó

:))) các bạn 10x ơi thất tình không đáng sợ đâu. Không yêu người này thì mình yêu người khác. Đáng sợ nhất là sau này việc làm chẳng ra đâu vào đâu. Nuôi bản thân còn khó nói gì nuôi gia đình. Đó mới là điều đáng sợ

Chuẩn nò. Không có tiền mới chết chứ không có tình yêu vẫn sống ầm ầm

Mình phát hiện ra một điều. Mình chỉ bị thu hút bởi dáng vẻ thời niên thiếu kiểu tươi trẻ rực rỡ thôi í. Mà vào thời điểm đó mẹ mình lại không cho yêu đương. Vậy nên có lẽ mình đã bỏ lỡ thời khắc để hẹn hò yêu đương rồi. Giờ chỉ có thể gặp một người phụ hợp để kết hôn hoặc là độc thân cả đời nhỉ.

Tìm phi công hehe

Tệ thật, vừa lau nước mắt xong nó lại rơi liên tục, vội vàng kéo tay áo lau nhòe đi đến đau cả mắt cũng không kiềm lại những dòng rơi trên má.

Buồn nào cũng qua thôi

Next

Language: English