@Sowoon199

Van Doan

Ask @Sowoon199

Sort by:

LatestTop

Đã 3 tháng không liên lạc lại. Sắp sinh nhật người đó mình rất muốn nhắn tin chúc mừng. Liệu có nên?

Bạn cứ làm thui, mình thấy cmsn cũng bình thường, cũng ko phải giết ng :)) nên cứ làm thui ạ

+ 1 💬 message

read all

:)) có ai muốn tâm sự 1 chút ko, dạo này gặp nhiều chuyện k vui quá. Muốn nghe ai nói gì 1 chút, cũng muốn nghe câu chuyện của ng khác 1 chút. Rồi nhận ra quanh mình cô đơn đến vậy, đến 1 người để chia sẻ cũng không thấy. Haiz 😔

"sẽ qua thôi". "ngày mai sẽ tốt hơn", "không sao đâu". Mình cứ hay vỗ vào vai và nhẩm như v. Nếu b cô đơn b có thể thử điều tương tự. Thực ra nó cũng ko làm giảm bớt sự cô đơn, nhưng ít ra nó sẽ nguôi ngoai lắm.
Mình cũng hay tập thể dục, hay chơi thể thao khi mình ko vui, hoặc khi tâm trạng vui mình cũng tập. Có thể bạn đã nghe tới hormone endorphin, một chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ có tác dụng tạo cảm xúc tích cực, cải thiện tâm trạng, giảm đau,... và endorphin lan truyền với số lượng lớn hơn trong lúc tập thể dục đó. V nên khi không vui b có thể thử.
Lời cuối, mình nghĩ ai cũng sẽ có lúc thấy cô đơn như vậy, chúng ta khó mà tránh khỏi cảm giác đó thi thoảng xuất hiện. Nhưng mình tin ai trong chúng ta đều có một người hay nhiều ng mà họ yêu thương ta da diết. Vậy nên chúng ta không thật sự cô đơn đâu. Vui vẻ lên nhé

View more

+ 4 💬 messages

read all

Related users

Bạn có một ai đó khiến bạn cảm thấy vô cùng thoải mái khi tâm sự cùng không?

ngoài Mẫn ra thì mình từng có 1 người bạn như vậy, 1 người db

24 tuổi ra trường làm đúng 1 công ty, công việc tại lương có tháng lên đến 200tr/tháng. Nhưng cực kì stress và áp lực. Có nên nghỉ tìm cơ hội mới không?

mình cũng từng có suy nghĩ như vậy chỉ vì quá áp lực dù lương bổng cũng gọi là ổn áp. nhưng b cứ thử suy nghĩ kĩ xem lần nữa nha. nếu ko chịu được nữa thì lên plan out ra thôi. tiền bạc theo mình cũng chỉ là công cụ để tô điểm cuộc sống. cứ sống thế nào để vui trước đã ạ

Thật sự thì tầm này mình chết mẹ đi cũng được. Đỡ tốn tiền

thôi đừng, cuộc đời còn đẹp. mình thử nghĩ theo 1 chiều khác thế nào ạ. đừng nói v tội bản thân mình

Mình có một khuyết điểm khá lớn, đó là ít nói. Và mình cũng biết rằng sẽ chẳng ai thích cả nhưng mình cũng kh biết sao nữa. Có lẽ lần này cũng sẽ như thế nhỉ, lần đầu mình mở lòng nhưng vì vì khá ít nói nên mình nghĩ rằng anh cũng sẽ chẳng thích như thế đâu. Chắc khép lòng lại luôn quá🥺

cố lên :v

tôi không xứng đáng được yêu thương. có lẽ tôi nên chết đi thì hơn.

bạn xứng đáng dc yêu thương. Bạn rất là tuyệt vời. Cố lên bạn iu

cho em một cái ôm, một câu nói hay một lời khuyên gì cũng được. em trống rỗng quá.

em giỏi lắm thưng thưngggg

mình loay hoay giữa trăm lối đi về chọn cô đơn hay chọn yêu ai đấy

Mimiuu_01’s Profile Photomi dzui la dc
chọn cái nào bạn thấy thoải mái ấy. nếu bạn đang khát nước và chỉ có ly nước chứa thuốc độc thì bạn sẽ uống hong? tất nhiên là nếu không muốn chết thì không uống rồi. Cuộc đời cũng vậy, không cần phải thấy mọi người vội vã yêu nhau mà mình cũng phải thế. hi vọng b tìm dc câu trả lời.
Liked by: mi dzui la dc

Cảm ơn vì cậu vẫn ở đó, chẳng là gì của nhau cũng được, chẳng còn liên hệ nữa cũng được, miễn là cậu vĩnh viễn ở đó là được

u chu cha.

Ước gì những suy nghĩ bh có thể tan theo làn khói thuốc.

thui đừng hút thuốc hại phổi lém. cứ tập thể thao nhiều vào là tự động bớt nghĩ thui ạ. cố lênnnnnnn
Liked by: _gnoah.ney

Mọi người ơi trời đẹp lắm vậy nên đừng buồn nữa nhé!

Cảm ơn bạn. thực ra mình đang buồn chết đi dc. Ở ngoài thì mưa tầm tã, công việc rất stress và không thuận lợi, sắp thi giữa kì nữa, nói thiệt là mình muốn dẹp hết. Nhưng nghĩ lại trên lưng còn biết bao trách nhiệm, mình lại nén sự buồn này vào trong, như mọi hôm.
Mỗi lần khổ vậy mình đều nghĩ về 1 người bạn cũ đặc biệt nọ. Người bạn ấy rất tốt và luôn ở đó để nói chuyện tào lao cho mình nghe, với cái giọng rất là chảnh. Người bạn có 102, và mình chỉ cần nói chuyện với mỗi bạn ấy thôi thì trái tim mình sẽ mát lạnh như đang ăn kem trong mùa hè nóng nực vậy. Mỗi lần có khó khăn mình lại nhớ bạn ấy nhiều.
Bạn ấy thì có nhớ mình đách đâu :]]

em tỏ tình mà người ta từ chối thì nên từ bỏ ạ?

hmm hiện tại là vậy ạ. có nhiều người tốt hơn mà bạn hen. không sao đâu đời còn dài, còn nhiều người

Kể một thứ khiến bạn vui vẻ ngày hôm nay?

thấy 1 mặt trăng to đùng ạ. Im so blessed

Quan tâm người khác mà đánh đổi lại là sự tổn thương :)))

"Tình yêu chân chính thì không màng cho đi hay nhận lại" - đó là chân lí mà mình luôn nghĩ về khi đối mặt với tổn thương á.
Dẫu sao thì người đó cũng không ép mình quan tâm họ hay gông cổ, bắt mình yêu thương họ. Là mình cảm thấy muốn làm vậy, vì yêu thương, vì cảm xúc của mình nữa. Cứ nghĩ như v sẽ ok hơn nà

Làm thế nào bớt sợ môn phiên dịch nhỉ, thề, ám ảnh vl 🥲 huhu lại còn sắp kiểm tra nữa, how to overcome?

Chiến với cd đó đê bạn. Kiểu cầm khiên, giáp đồ sẵn sàng chiến đấu luôn. Đừng có sợ, nó chỉ là môn học thôi. Nó cầm, nắm được và còn có cả "in tư" để chiến thắng nó nữa. Vậy nên cứ quyết tâm vào mà chiến thôi đó.
Mình cũng có mấy môn mình sợ lắm, cơ mà so với crush thì ba cái môn này dễ hơn nhiều. Lên luôn fen! Cố lên.

Con gái và con trai đc làm mai cho nhau. Mới nhắn tin 1 lần khá vui vẻ, kết thúc tin nhắn ng con trai hẹn nói chuyện tiếp nhé, nhưng cô gái muốn làm giá xong để kết thúc như vậy. Và thế là mấy ngày rồi ko có lần thứ 2 nhắn tin. Mk là cô gái trong câu chuyện, mk có nên nhắn trước ngay lần 2 ko nhỉ?

có, why not??
mình thấy làm gì thì cũng nên "give it a try", đừng nên để tuột mất vì ba cái không đâu ấy.

Còn 4 tháng nữa là thi đh mà giờ em mới bắt đầu học lại lý thì có kịp k ạ. Bạn em cứ bảo khó nên em cũng suy nghĩ 😭

chị từ khối A1 chuyển sang D khi chỉ còn 2 tháng cuối đây. Cá nhân c thấy Lý 12 khá khó và 4 tháng để ôn thì ko kịp. kiểu vội thì sẽ ko ra cái gì ấy. E có thể suy nghĩ môn Văn nhe. Văn nó có 1 kiểu viết ấy, học theo kiểu viết đó r tập phát triển ý ra là xơi 7d khá dễ. trust me

Next

Language: English