@Tch0303

Tuyết Cuối Hạ

Ask @Tch0303

Sort by:

LatestTop

lâu lâu mới vào đây, không hỏi gì cậu đâu, chỉ muốn nhắn nhớ cậu

Không hỏi gì có thể inb, muốn làm màu ask của t à

t sẽ không cảm ơn hay xin lỗi hay hứa hẹn gì thêm đâu, nghe như chia ly ấy, cả hai vẫn chung thành phố , trường cậu cách trường tôi một đoạn quốc lộ, chỉ là c đứng yên còn t thì ko đi về phía đấy nữa, đừng uống bậy cái gì, t ko cản c được nhưng t dằn vặt cả đêm, thương bản thân chút đi, ngố à

T không đòi gì trong cái đống cảm ơn, xin lỗi ấy, thuốc cảm, t k uống linh tinh, c đừng có dằn vặt nọ kia xong t lại thành kẻ tội đồ ai cũng chửi rủa :)
+6 answers in: “đã dặn là nếu định nói gì đau lòng thì không cần trả lời mà, mấy cái này cần gì cậu nhắc lại nữa”

Related users

học ! nghe chuyện yêu đương mệt vậy, t sẽ ko vì ai mà thay đổi bản thân đâu, may mà cậu rời đi, để t tăng cân, nhưng đáng ra cậu nên rời đi sớm hơn và sớm nhất có thể chứ không phải trước hôm thi đại học 2 ngày, để t viết bài như thể chửi nhau với bộ giáo dục, cấp ba kết thúc là như thế đấy

Đúng vậy. Không nên xuất hiện thì đúng hơn nhỉ? Cứ giữ cái tính cách đấy đi, t là cái xã hội nhỏ trong cái ngôi trường bé tí đấy thôi, không phải t mà người khác sẽ làm c phải dằn vặt hơn như thế này nhiều, thuốc ngấm rồi, t đi ngủ.
+6 answers in: “đã dặn là nếu định nói gì đau lòng thì không cần trả lời mà, mấy cái này cần gì cậu nhắc lại nữa”

điên à, cậu đã chọn rồi, lúc nào cậu cũng quay về chỗ đấy, t nhìn nhận như nào thì cậu mới quay về đây, c bảo t ko thể hiện ra á, đúng đấy vì thể hiện ra làm vớt vát được cái gì nữa,

Thì vốn dĩ t đã học xong rồi, t đâu có nói là bây giờ nhỉ, đã sai thời điểm thì vốn dĩ đã sai rồi, trước đây thì cần thiết nhưng hiện tại và tương lai không cần nữa rồi??? T thích thế này, thích gieo giắt vào c những thứ mà c đã làm thật tệ mà ngày đó dù có nói bao nhiêu c cũng k sửa, vì bây giờ nố, chỉ tiếc, sửa hay không chẳng thay đổi được gì cả.
+6 answers in: “đã dặn là nếu định nói gì đau lòng thì không cần trả lời mà, mấy cái này cần gì cậu nhắc lại nữa”

có ai muốn đua làm người thiệt hại nhiều nhất đâu, nếu tại t mà cậu như này thì đáng đời tớ thôi, vì cả hai chẳng ai biết ai đã phải cảm nhận những gì cả

Đúng r đấy, 1 ng cố thể hiện ra nhưng 1 người đã k thể hiện còn k nhìn nhận cảm xúc của ng khác, đến lúc người cố gắng cũng phải bỏ cuộc mà học cách vô cảm với cảm nhận của ng khác, thì chẳng bao giờ ai hiểu được cho ai đâu.
+6 answers in: “đã dặn là nếu định nói gì đau lòng thì không cần trả lời mà, mấy cái này cần gì cậu nhắc lại nữa”

cậu chai lỳ như này thì t buồn nhất, chỉ thế thôi, t không vui khi c lựa chọn bạn kia, cậu nói cậu chọn đúng thì tôi là đáp án sai cũng được, chẳng thiệt ai cả, nghỉ hè và sống thoải mái hơn đi, ngố ạ

Cậu sai rồi, cậu không phải là người buồn nhất mà là t mới đúng chứ nhỉ? Cậu đâu có phải cảm nhận những gì t cảm nhận đâu? T trước đây chưa từng học được cách im lặng, và c dạy nó cho t mà, c không phải là kết quả sai, c là kết quả của quá trình học đấy thôi :)
+6 answers in: “đã dặn là nếu định nói gì đau lòng thì không cần trả lời mà, mấy cái này cần gì cậu nhắc lại nữa”

đã dặn là nếu định nói gì đau lòng thì không cần trả lời mà, mấy cái này cần gì cậu nhắc lại nữa

T k phân biệt đc cgi đau lòng và k đau lòng đâu, cuộc sống của t nó k phân loại mấy cái thứ đấy nữa rồi, nếu có nói gì đau lòng thì c cứ nhắc là đc, sẽ học lại.
+6 answers Read more

Tóc bạn màu gì?

Nâu đỏ ánh tím mà lúc nhuộm về gội xong bay cmn ánh tím đi đâu rồi ấy =)))))

mẹ t hỏi cậu vài lần rồi thôi, rồi đến ba t, và ba cũng thôi, rồi ban bè t, giờ nếu ai hỏi về c, t cũng không thể trả lời vì có biết gì đâu, tại sao lại luôn chọn ở trong đầu tôi thay vì đời tôi

Cậu biết thừa lí do mà, phải không nào? Thật tiếc, chẳng một ai trong gia đình t nhắc đến c ngoài em gái t, và t cũng không nhắc đến cậu với họ. T của năm lớp 12 trôi qua đi k một ai muốn nhắc lại vì họ sợ t đau, sợ t sẽ nói rằng t thật sự là 1 đứa tồi tệ làm mọi người thất vọng. T đã luôn nghĩ t đúng, khi lựa chọn như thế cho đến tận bây giờ.
Liked by: Vu Chính

Hiện tại bạn đang làm gì?

Ngồi nghịch cái app lắm câu hỏi này và thấy nó có lắm câu hỏi xàm vl =)))))

Vì sao có người lại không thích thấy người khác hạnh phúc?

Có lẽ vì đó là điều mà cuộc sống tước đi của họ.

Nếu có một cửa hàng bạn sẽ bán gì?

Cháu sẽ bán váy cưới để mỗi tối đem ra thử mặc 1 bộ chụp ảnh sống ảo :>

nói gì cũng đúng nhưng cái này thì không, im lặng tớ không thoải mái, giả vờ tớ càng thấy khó chịu, đường nào cũng hại tim, và t cần tim để sống

T lại thấy nó ổn. Ngần ấy thời gian chẳng phải vẫn luôn như thế này sao? Những gì còn dang dở thì nên tiếp tục để cho mọi thứ không phải xáo trộn như trước nữa.
+5 answers in: “nếu nhưng gì tôi hỏi không còn mấy ý nghĩa thì cần gì em hồi đáp lại ? Đúng không ngố”

t chưa bh phán xét bất kỳ ai đặc biệt là cậu, không biết cậu hiểu lầm ở mức độ nào nhưng t không ghét bỏ hay thù hằn cậu. Nếu cậu định nói gì đó đau lòng thì đừng trả lời lại, t không đợi chờ vài tháng cho một tin nhắn như này nữa.

Chính vì cậu không nhận ra rằng mình đang phán xét nên t mới nói là học, và t cũng không bắt c phải đợi vài tháng vì c biết thừa là cái ứng dụng này t rất ít dùng, đợi hay không là lựa chọn của c.
+5 answers in: “nếu nhưng gì tôi hỏi không còn mấy ý nghĩa thì cần gì em hồi đáp lại ? Đúng không ngố”

nếu nhưng gì tôi hỏi không còn mấy ý nghĩa thì cần gì em hồi đáp lại ? Đúng không ngố

Học cách ngừng phán xét về cảm nhận của người khác, được chứ?
+5 answers Read more

Language: English