Cho em xin cap về tỏ tình với crush với ạ ❤
"Ngon ko em?"
"Ngon!"
"Nếu em thích, thì từ giờ trở đi, cuối tuần nào anh cũng đưa em đến đây ăn, cho đến khi em rụng hết răng thì thôi."
---
"Em muốn lấy một người như thế nào?"
"Nếu vừa mắt thì triệu phú cũng lấy, nếu ko vừa mắt thì tỷ phú mới lấy."
"Tóm lại chỉ lấy người giàu nhỉ?"
"Cũng có ngoại lệ."
"Vậy lấy anh thì sao?"
"Nếu là anh thì chỉ cần đủ ăn thôi, mà sau này em còn có thể ăn ít đi."
---
"Ngày anh kết hôn em nhất định phải đến nhé, đám cưới mà ko có cô dâu thì buồn cười lắm."
---
"Hi vọng sau này ko phải là đưa em về nhà, mà là chúng ta cùng về nhà."
---
"Em thật may mắn, có thể chọn giữa yêu anh và ko yêu anh, còn anh chỉ có thể chọn giữa yêu em và yêu em nhiều hơn."
---
"Gió thổi đến chỗ em bỗng trở lên ấm áp."
---
"Em có người yêu chưa."
"Chưa."
"Vậy bây giờ em có rồi đấy."
---
"Anh ko biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ muốn dắt em về nhà."
---
"Dạo này em có bận ko, khi nào rảnh gả cho anh nhé." :v
---
"Thôi đừng ra ngoài gây hoạ cho người khác nữa, kiếp trước anh có tội, kiếp này để anh nuôi em."
---
Phóng viên hỏi một cặp tình nhân trên phố, "Nụ hôn gần đây nhất của hai bạn là khi nào?", cô gái xấu hổ cúi đầu nghĩ ngợi, chàng trai bèn cúi xuống hôn cô rồi trả lời:" Vừa mới xong."
[Dịch: Kiem Duong
Nguồn: Ngược+ Confessions]
_____
.Niên
"Ngon!"
"Nếu em thích, thì từ giờ trở đi, cuối tuần nào anh cũng đưa em đến đây ăn, cho đến khi em rụng hết răng thì thôi."
---
"Em muốn lấy một người như thế nào?"
"Nếu vừa mắt thì triệu phú cũng lấy, nếu ko vừa mắt thì tỷ phú mới lấy."
"Tóm lại chỉ lấy người giàu nhỉ?"
"Cũng có ngoại lệ."
"Vậy lấy anh thì sao?"
"Nếu là anh thì chỉ cần đủ ăn thôi, mà sau này em còn có thể ăn ít đi."
---
"Ngày anh kết hôn em nhất định phải đến nhé, đám cưới mà ko có cô dâu thì buồn cười lắm."
---
"Hi vọng sau này ko phải là đưa em về nhà, mà là chúng ta cùng về nhà."
---
"Em thật may mắn, có thể chọn giữa yêu anh và ko yêu anh, còn anh chỉ có thể chọn giữa yêu em và yêu em nhiều hơn."
---
"Gió thổi đến chỗ em bỗng trở lên ấm áp."
---
"Em có người yêu chưa."
"Chưa."
"Vậy bây giờ em có rồi đấy."
---
"Anh ko biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ muốn dắt em về nhà."
---
"Dạo này em có bận ko, khi nào rảnh gả cho anh nhé." :v
---
"Thôi đừng ra ngoài gây hoạ cho người khác nữa, kiếp trước anh có tội, kiếp này để anh nuôi em."
---
Phóng viên hỏi một cặp tình nhân trên phố, "Nụ hôn gần đây nhất của hai bạn là khi nào?", cô gái xấu hổ cúi đầu nghĩ ngợi, chàng trai bèn cúi xuống hôn cô rồi trả lời:" Vừa mới xong."
[Dịch: Kiem Duong
Nguồn: Ngược+ Confessions]
_____
.Niên
Liked by:
Chin
hanoiinlove
someone'
Heainy
Ánh Dương ^o^
Morgan
Hie
Như Lê
Quần
L